• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Huyện Hội Mỏ Cày Nam tỉnh Bến Tre sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2022

Sáng 12/7/2022, Ban Chấp hành Hội NNCĐDC/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre tiến hành Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022.

Đến dự Hội nghị có bà Võ Thị Thủy – Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre, ông Phan Văn Giang, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em huyện Mỏ Cày Nam.

Sáu tháng đầu năm 2022, huyện Hội và cơ sở vận động được 2.295.800.000/2.500.000.000 đồng, đạt 92% kế hoạch năm 2022 (trong đó hàng hóa quy thành tiền là: 2.205.100.000 đồng; tiền mặt là: 90.700.000 đồng ); Thăm tặng quà: 2.319 suất trị giá: 718.050.000 đồng; Xây dựng nhà tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội: 4/2 căn trị giá 230.000.000 đồng, đạt 200%; Xây dựng cầu nông thôn: 37 cây trị giá 1.112.000.000 đồng; Nuôi dưỡng cộng đồng hàng tháng: 44 suất trị giá: 58.300.000 đồng; Vận động xe lăn: 20 chiếc, trị giá 40.000.000 đồng…

Tại Hội nghị, bà Võ Thị Thủy - Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre cũng đã ghi nhận một số hoạt động tiêu biểu mà các cấp hội trên địa bàn huyện đã đạt được cần phát huy trong thời gian tới để đạt được kết quả như mong muốn. Thay mặt Thường trực Tỉnh hội, bà Võ Thị Thủy cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và một số giải pháp trong thời gian tới cần thực hiện.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, các cấp hội trên địa bàn huyện cần tập trung thực hiện cho đạt các chỉ tiêu nghị quyết mà đại hội đã đề ra để tiến tới Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 các xã, thị trấn sẽ diễn ra trong Quí IV/2022 và Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 cấp huyện sẽ diễn ra trong quí II/2023./.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.