• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Huyện hội Nghi Xuân tổ chức gặp mặt và tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Thảm hoạ da cam ở Việt Nam (1961-2024), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức gặp mặt và tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam. Tham dự buổi gặp mặt có: ông Đặng Trần Phong, Bí thư Huyện ủy; ông Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Lê Tiến Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; cán bộ các ban ngành đoàn thể cấp huyện và nhà tài trợ…

Huyện Nghi Xuân hiện có 1.329 nạn nhân chất độc da cam, trong đó 463 người đang hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi hằng tháng của Nhà nước. Trong nhiều năm qua, Huyện hội Nghi Xuân đã vận động nguồn lực xã hội hóa được hàng tỷ đồng, hỗ trợ, tặng quà, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân. Qua đó cuộc sống của các nạn nhân, gia đình nạn nhân từng bước được cải thiện, nhiều nạn nhân vượt qua khó khăn, xóa bỏ mặc cảm, tự ti, vượt lên chính mình ổn định cuộc sống.

Trao tặng học bổng Hạt giống hi vọng cho em Nguyễn Thị Ý Nhân là nạn nhân chất độc da cam ở xã Xuân Giang

Lãnh đạo huyện trao quà cho nạn nhân chất độc da cam tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, Huyện hội trao tặng 44 suất quà, mỗi suất là 500.000 đồng  từ nguồn vận động doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện do anh Đặng Văn Sơn,  Ủy viên BCH Huyện hội, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện kết nối và ủng hộ. Trao tặng 1 suất học bổng Hạt giống hi vọng 6 triệu đồng/năm từ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, ông Đặng Trần Phong, Bí thư Huyện ủy chia sẻ: nạn nhân chất độc da cam đang phải chịu nỗi đau về tinh thần và thể xác, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn; ông mong muốn thời gian tới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp cùng cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và cả cộng đồng tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay giúp đỡ nạn nhân nhân chất độc da cam cả về vật chất và tinh thần, tiếp thêm sức mạnh giúp họ vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống./.

 Hồ Thị Xuân Hồng
Chủ tịch Huyện hội Nghi Xuân

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    Đã 65 năm kể từ khi chất độc da cam/dioxin được quân đội Mỹ phun rải tại Việt Nam. Bom đạn đã ngừng, nhưng trong nhiều mái nhà ở An Giang, hậu quả của chiến tranh vẫn chưa khép lại. Những người sinh ra sau ngày đất nước hòa ...
    Quảng Ninh: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

    Quảng Ninh: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

    Chiến tranh đã lùi xa, nhưng di chứng chất độc da cam/dioxin vẫn âm thầm đeo bám nhiều gia đình, để lại nỗi đau dai dẳng. Trước những mất mát ấy, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng sự chung tay của cả hệ thống chính trị ...
    Ấm lòng những bát cháo nghĩa tình

    Ấm lòng những bát cháo nghĩa tình

    Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” trong Công an nhân dân, với phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, Chi hội Phụ nữ Công an xã Hưng Nguyên Nam đã cụ ...