• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Huyện hội Thủ Thừa tổ chức vui tết Trung thu cho thiếu nhi

Đêm 15/9, tại chùa Vĩnh Phong, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Thủ Thừa cùng chùa Vĩnh Phong và UBND thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức cho thiếu nhi, học sinh mẫu giáo, tiểu học ngụ tại khu phố Thủ Khoa Thừa 1 và 2 vui tết Trung thu. Đến dự có bà Trần Thị Láng, Phó Chủ tịch Huyện hội; Ni sư Thích Nữ Tuệ Đăng, Viện chủ chùa Vĩnh Phong; Sư cô Bảo, trụ trì chùa Vĩnh Phong và 120 cháu cùng nhiều phụ huynh đến dự.

Một số hình ảnh của đêm Trung thu cho em tại chùa Vĩnh Phong

Quang cảnh đêm Trung thu cho em tại chùa Vĩnh Phong

Viện chủ chùa Vĩnh Phong (người ngồi) phát biểu tại đêm Trung thu cho em

Tiết mục đơn ca trong đêm Trung thu cho em

Đêm “Trung thu cho em” có nhiều tiết mục văn nghệ, vui vẻ với các trò chơi, các cháu được tặng đồ chơi, bánh kẹo và đèn lồng; tổng trị giá trên 6 triệu đồng, do phật tử chùa Vĩnh Phong hỗ trợ.

Trần Thị Kim Phụng

 

                                                                                                           

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    THƠ VỀ TRƯỜNG SA

    THƠ VỀ TRƯỜNG SA

    Trong chuyến công tác đến quần đảo Trường Sa, Trung tướng PGS,TS Đặng Nam Điền đã có dịp trực tiếp gặp gỡ, cảm nhận cuộc sống, tình cảm và ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm ...
    Nối dài những nhịp cầu hữu nghị VESAMO và hành trình lan tỏa yêu thương đến nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Nối dài những nhịp cầu hữu nghị VESAMO và hành trình lan tỏa yêu thương đến nạn nhân chất độc da ...

    Có những chuyến đi khép lại bằng những cái bắt tay, những bức ảnh lưu niệm hay những lời hẹn gặp lại. Nhưng cũng có những chuyến đi mà điều đọng lại trong lòng mỗi người lại là những món quà giản dị đến nao lòng. Đối với đoàn Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO), chuyến công tác tại Khánh Hòa cuối tháng 6/2026 sẽ còn được nhớ mãi bởi những nải ...