• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Hội huyện Lục Nam: Trao tiền hỗ trợ xóa nhà tạm cho nạn nhân chất độc da cam

Hưởng ứng Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có công gặp khó khăn về nhà ở; ngày 20/4/2024, Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã Huyền Sơn phối hợp với Ban Trụ trì chùa Ba Vàng tổ chức trao tiền hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nạn nhân Trần Quang Hiểu, trú thôn Bãi Dài, xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.  

Đến dự trao tiền hỗ trợ làm nhà cho nạn nhân Trần Quang Hiểu có: ông Đào Quang Trung, Bí thư Đảng ủy xã Huyền Sơn; Đại đức Thích Trúc Thái Minh, Trụ trì chùa Ba Vàng; ông Đào Tiến Sữa, Chủ tịch Hội xã Huyền Sơn cùng đại biểu các ban, ngành đoàn thể địa phương.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã Huyền Sơn; Đại đức Thích Trúc Thái Minh trao tượng trưng tiền cho nạn nhân Trần Quang Hiểu

Anh Trần Quang Hiểu, sinh năm 1971, là nạn nhân thế hệ thứ 2, con của Cựu chiến binh Trần Quang Thông (sinh năm 1947), Hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Huyền Sơn; anh Hiếu bị di chứng chất độc da cam/dioxin, khả năng nhận thức hạn chế, sức khỏe yếu, nhà ở tạm bợ, chật chội và dột nát, cuộc sống hết sức khó khăn. Đồng cảm với hoàn cảnh của anh Hiếu, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Huyền Sơn, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Huyền Sơn phối hợp cùng vận động Ban Trụ trì chùa Ba Vàng (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), hỗ trợ 50 triệu đồng giúp anh Hiểu xây dựng căn nhà mới, để ổn định cuộc sống.

Xóa nhà tạm, dột nát cho nạn nhân chất độc da cam là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tri ân những người đã có công làm nên chiến thắng 30/4/1975, giái phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; là hoạt động mừng thành công của Đại hội Đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin xã Huyền Sơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024- 2029./.

             Từ Minh Hải
     Phó Chủ tịch Hội huyện Lục Nam 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Nhớ về ngày Giỗ Tổ

    Nhớ về ngày Giỗ Tổ

    Một buổi chiều tháng Ba âm lịch, nắng bắt đầu hanh vàng bên hiên nhà. Khi tôi còn đang loay hoay với mấy chậu cây, cô con gái nhỏ bỗng lon ton chạy đến, tay cầm tờ lịch vừa bóc, giọng reo lên lảnh lót: ...
    ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH  XOA DỊU “NỖI ĐAU DA CAM” Ở VIỆT NAM (I)

    ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH XOA DỊU “NỖI ĐAU DA CAM” Ở VIỆT NAM (I)

    Chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh ở Việt Nam đã để lại hậu quả nặng nề với khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC). Nỗi đau của NNCĐDC Việt Nam cũng là nỗi đau chung của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Trong hành trình xoa dịu nỗi đau da cam ấy, sức mạnh của tình đoàn kết quốc tế đã trở thành điểm tựa kết nối những tấm lòng ...