• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Khánh thành đường DAL giao thông ấp 3 cầu giữa xã Mỹ Thạnh huyện Thủ Thừa  

Ngày 15/12/2023, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã tổ chức Lễ khánh thành đường DAL giao thông nông thôn thuộc ấp 3 Cầu Giữa, xã Mỹ Thạnh.  

Dự Lễ khánh thành có: ông Phạm Minh Tâm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; ông Nguyễn văn Nhàn, Bí thư Đảng ủy xã và ông Lê Hoàng Giang, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh.

Lễ khánh thành Đường DAL giao thông nông thôn tại ấp 3 Cầu Giữa, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An  

Đường DAL giao thông nông thôn được khánh thành lần này ở ấp 3 Cầu Giữa, xã Mỹ Thạnh (từ đầu lộ 817 đến nhà bà Hồng Khanh), chiều dài 500 mét, rộng 3,5 mét, kinh phí xây dựng là 762 triệu đồng, trong đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện đã vận động gia đình ông Lý Kiến Văn (Lý Ngọc Thanh) và ông Lý Khải Văn, là những Việt Kiều Mỹ, hỗ trợ 100 triệu đồng cùng ngân sách Nhà nước và Nhân dân đóng góp theo chủ trương “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Ông Lý Ngọc Thanh (thứ 2 bên trái), Nhà tài trợ cùng em ruột, bà Lý Ngoc Băng

 Tặng quà cho những người thuộc nhóm yếu thế tại xã Mỹ Thạnh

Dịp này, bà Lý Ngọc Dung (em ruột ông Lý Ngọc Thanh) trao tặng 95 phần quà, mỗi phần quà trị giá 250.000 đồng, gồm: mì gói, đường, nước tương, nước mắm, dầu ăn, bột nêm và bánh ngọt; số quà đã được trao cho những hộ nghèo, cận nghèo trong xã. 

   Ủy ban nhân dân tỉnh Long An trao tặng Bằng khen cho Nhà tài trợ

Tổng số quà và tiền làm đường được trao tặng lần này trị giá trên 123 triệu đồng. Đây là việc làm thường xuyên của gia đình ông Lý Ngọc Thanh, Lý Khải Văn (con ông Lý Vĩnh Nam) liên tục trong 26 năm qua, đã giúp đỡ nhiều nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, người khuyết tật ở huyện Thủ Thừa, góp phần xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương./.

                                                                                                           Trần Thị Kim Phụng

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Nhớ về ngày Giỗ Tổ

    Nhớ về ngày Giỗ Tổ

    Một buổi chiều tháng Ba âm lịch, nắng bắt đầu hanh vàng bên hiên nhà. Khi tôi còn đang loay hoay với mấy chậu cây, cô con gái nhỏ bỗng lon ton chạy đến, tay cầm tờ lịch vừa bóc, giọng reo lên lảnh lót: ...
    ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH  XOA DỊU “NỖI ĐAU DA CAM” Ở VIỆT NAM (I)

    ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH XOA DỊU “NỖI ĐAU DA CAM” Ở VIỆT NAM (I)

    Chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh ở Việt Nam đã để lại hậu quả nặng nề với khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC). Nỗi đau của NNCĐDC Việt Nam cũng là nỗi đau chung của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Trong hành trình xoa dịu nỗi đau da cam ấy, sức mạnh của tình đoàn kết quốc tế đã trở thành điểm tựa kết nối những tấm lòng ...