• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tại xã Lỗ Sơn

Sáng 14/7, Ban CHQS huyện Tân Lạc tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Bùi Thị Héo, là mẹ liệt sỹ Bùi Văn Cảnh, trú tại xóm Đá, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022). Tham dự có thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Tân Lạc.

Sáng 14/7, Ban CHQS huyện Tân Lạc tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Bùi Thị Héo, là mẹ liệt sỹ Bùi Văn Cảnh, trú tại xóm Đá, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022). Tham dự có thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS huyện Tân Lạc.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho gia đình bà Bùi Thị Héo, là mẹ liệt sỹ Bùi Văn Cảnh, trú tại xóm Đá, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc).

Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 22/4 và hoàn thành vào ngày 10/7/2022. Tổng diện tích xây dựng là 150 m2, diện tích nhà ở là 72 m2, đổ sân bê tông 68 m2. Kinh phí thi công từ nguồn quyên góp ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” của LLVT huyện và Ban Chăm sóc người có công huyện số tiền 80 triệu đồng; CB, CS Ban CHQS huyện và lực lượng dân quân xã Lỗ Sơn huy động hơn 40 ngày công lao động cùng với sự giúp đỡ, động viên của bà con làng xóm, về cả vật chất và tinh thần.

Bên cạnh đó, LLVT huyện đã tổ chức quyên góp, trao tặng tặng 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho ông Bùi Văn Sình, tổ 3, thị trấn Mãn Đức, là thương binh 4/4; tặng 20 suất quà, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho 250 lượt người là đối tượng chính sách và hộ nghèo tại 2 xã Vân Sơn và Ngổ Luông.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.