• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Không khí lạnh liên tiếp chuẩn bị tràn xuống, Bắc bộ lạnh về đêm và sáng, trời có mưa

Hà Nội hôm nay 10/11/2022, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia thông tin, sau nhiều ngày nắng hanh, miền Bắc sẽ chuyển sang thời tiết nhiều mây, riêng vùng đồng bằng và ven biển Bắc bộ sẽ có mưa nhỏ rải rác, nắng hanh chấm dứt.

Nền nhiệt miền Bắc hôm nay 10/11, giảm nhẹ. Vùng núi đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất 26-29 độ C. Đồng bằng sáng sớm và đêm nay trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Hà Nội hôm nay trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Bắc bộ chuẩn bị đón những đợt không khí lạnh liên tiếp giữa tháng 11 này

Dự báo sau đó, từ 11-12/11, miền Bắc nắng hanh trở lại. Từ 13/11, miền Bắc liên tiếp đón hai đợt không khí lạnh yếu, lệch đông tràn xuống. Đợt đầu tiên vào ngày 13/11, đợt hai vào 15-16/11.

Do tác động của các đợt không khí lạnh yếu này nên từ 13-14/11, khu vực ven biển và đồng bằng Bắc bộ có mưa rải rác, trời nhiều mây, nền nhiệt giảm nhẹ. Từ ngày 15-19/11, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, không khí lạnh có thể gia tăng cường độ và tần suất hoạt động trong nửa cuối tháng 11. Khoảng nửa cuối tháng 12, miền Bắc có thể đón đợt rét đậm đầu tiên. Tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2023 sẽ là thời gian xảy ra rét đậm, rét hại nhiều nhất.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.