• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Lan tỏa yêu thương những ngày đầu tháng Tám ở Đoan Hùng (Phú Thọ)

Tháng Tám, dù thời tiết oi bức, nắng nóng gay gắt, nhưng không ngăn được những bước chân thiện nguyện của những tấm lòng nhân ái hướng về nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC).

Năm nay, những ngày đầu tháng Tám cũng là thời điểm chính quyền địa phương hai cấp vận hành được một tháng. Nhiều hội, đoàn thể ở cơ sở vẫn chưa nhận được hướng dẫn cụ thể về việc sáp nhập hoặc thành lập mới, các bộ phận tập trung về Ủy ban MTTQ nhưng còn lúng túng về nhân sự và nhiệm vụ. Hoạt động còn lúng túng hoặc bị trì trệ, dẫn đến việc chăm lo cho NNCĐDC còn hạn chế; thậm chí, một số cán bộ MTTQ cấp cơ sở chưa biết ngày 10/8 là Ngày vì NNCĐDC Việt Nam.

Để bù đắp khoảng trống này, các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện Đoan Hùng (cũ) đã chủ động kết nối, đẩy mạnh hoạt động thiện nguyện. Ngay từ đầu tháng Tám, thông qua mạng xã hội, nhiều cá nhân cùng chung ý tưởng đã tìm đến nhau, bàn bạc cách gây quỹ và hỗ trợ NNCĐDC. Nhiều tình nguyện viên của Câu lạc bộ “Đoan Hùng yêu thương” như Tiến Lượng, Xuân Đào, Nguyễn Thị Phương… đã cùng nhau hành động; chị Lê Thị Hiền, Giáo viên dạy trẻ tự kỷ ở Việt Trì đã vượt hơn 50 km đến Đoan Hùng để tham gia.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình NNCĐDC

Nhờ thông tin từ cộng đồng, những hoàn cảnh khó khăn được kịp thời sẻ chia. Trường hợp ông Đào Ngọc Thao (thôn 6, xã Ngọc Quan) được Thượng úy Hà Ngọc Linh – cán bộ Công an tỉnh Phú Thọ – cùng ông Nguyễn Thanh Hồng, CTV Tạp chí Da cam Việt Nam, vận động được 40 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm trao tận tay. Gia đình bà Đào Thị Ngắn (thôn Song Phượng, xã Chí Đám), Đại tá Nguyễn Hồng Hải, thôn Đầu Lô, thị trấn Đoan Hùng (cũ) cũng nhận được sự quan tâm.

Ngày 10/8, ông Đào Văn Mạc, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại Hoàng Gia ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hồng trao 5 suất quà cho NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các tình nguyện viên Tiến Lượng, Xuân Đào dù Câu lạc bộ đã giải thể vẫn duy trì tinh thần thiện nguyện, vận động và trao 5 suất quà (mỗi suất trị giá 800.000 đồng) đến: ông Phạm Hồng Lý (có hai con là nạn nhân gián tiếp), bà Dương Thị Lũy, xã Vân Đồn (cũ), gia đình ông Nguyễn Minh Mạnh, xã Vân Đồn (cũ), bị bệnh nặng), ông Quyền Hồng An, xã Hùng Long (cũ), có hai con bị di chứng da cam, sa sút trí tuệ và Đại tá Nguyễn Hồng Hải (có con gái bị tật nguyền bẩm sinh).

Cùng ngày, các nhà hảo tâm nhận được sự ủng hộ của bà Chu Thị Hồng (76 tuổi, thôn Phúc Khuya, xã Tây Cốc) 2 triệu đồng; bà Mai Thị Ân (thôn Phúc Đình, xã Tây Cốc) 500 nghìn đồng; chị Nguyễn Thị Na, thôn Vân Cương, xã Hợp Nhất (cũ) 1 triệu đồng; tất cả đã được chuyển đến NNCĐDC. Hội đồng quản trị Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hùng Vương cũng trích Quỹ “Ngày mai tươi sáng” tặng 5 suất quà cho hội viên Hội NNCĐDC/dioxin xã Chí Đám.

Những bước chân thiện nguyện vẫn tiếp tục hành trình đến với NNCĐDC ở các địa phương. Nguyện vọng chung của hội viên Hội NNCĐDC/dioxin là sớm có hướng dẫn để hoạt động Hội ở cơ sở được duy trì, làm chỗ dựa cho nạn nhân và là nơi cộng đồng thể hiện sự tri ân, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Nguyễn Thanh Hồng
CTV Tạp chí Da cam Việt Nam

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác