• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thăm tặng quà nạn nhân chất độc da cam

Nhân kỷ niệm 27 năm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998 - 18/4/2025), sáng ngày 17/4, ông Trương Văn Trình, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, thừa ủy quyền của Thành ủy- Hội đồng nhân dân - Ủy Ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đến thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam TP.
Đoàn lãnh đạo Thành phố thăm, tặng quà Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Đà Nẵng

        Ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Thành hội Đà Nẵng đã thông tin với đoàn về tình hình hoạt động của Hội, số lượng nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố, công tác nuôi dưỡng, chăm sóc 90 trẻ em tàn tật, bất hạnh tại Trung tâm và các hoạt động khác của Hội trong thời gian qua. Ông Nguyễn Văn An trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành phố, Sở Y tế đã quan tâm, động viên và tặng quà cho Hội nhân ngày khuyết tật Việt Nam 18/4. Đây là nguồn động viên lớn lao để cán bộ, hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Đà Nẵng tiếp tục duy trì tổ chức hoạt động có hiệu quả thiết thực, đem lại niềm vui và điều kiện sống tốt hơn cho nạn nhân chất độc da cam trong thời gian tới.

 Ông Trương Văn Trình ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hoạt động của Thành hội trong thời gian qua, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực, chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam có hiệu quả.

Trà Thanh Lành - PCT Thành hội Đà Nẵng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    EVN thực hiện tốt công tác chuyển đổi số

    EVN thực hiện tốt công tác chuyển đổi số

    Theo thông tin của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) vào đầu tháng 2/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là một trong các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước đạt kết quả tốt nhất về chuyển đổi số doanh ...
    Ký ức tháng tư

    Ký ức tháng tư

    Tháng bảy năm 2025 này, ông tròn 78 tuổi, cái tuổi xế chiều của một đời người, nhưng với ông thì đầu óc vẫn rất minh mẫn, phong thái thì vẫn như ngày còn quân ngũ. Đó là Thiếu tướng Trần Ngọc ...