Tối 21/6/2023, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) đã diễn ra Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 17 năm 2022 vào đúng dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023). Đây là dịp để tri ân và tôn vinh các nhà báo đã cống hiến trí tuệ, sự nhiệt thành, tâm sức để mang đến cho độc giả, khán giả những tác phẩm báo chí có chất lượng cao.
Tại Lễ trao giải, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đánh giá cao, biểu dương những kết quả to lớn, quan trọng đã đạt được của đội ngũ người làm báo trên cả nước, nhiệt liệt chúc mừng những nhà báo vinh dự nhận được Giải thưởng năm 2022. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh chúng ta đang tiến đến rất gần dấu mốc lịch sử quan trọng - 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam. Chúng ta đang ở năm bản lề của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với rất nhiều nhiệm vụ to lớn, đòi hỏi quyết tâm chính trị và nỗ lực cao hơn để hiện thực hóa khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đặt ra cho Báo chí Cách mạng Việt Nam nhiệm vụ ngày càng nặng nề, vinh dự và trọng trách ngày càng lớn lao, đòi hỏi người làm báo, các cơ quan báo chí phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của nhân dân, đáp ứng yêu cầu: “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”.
Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 17 có 157 tác phẩm vào chung khảo, Hội đồng đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được 123 tác phẩm xuất sắc để trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII năm 2022, trong đó có 8 Giải A, 24 giải B, 46 giải C, 45 giải Khuyến khích. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao 8 giải A cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ và Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.
Thứ trưởng Bộ TT&TT, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí Quốc gia Nguyễn Thanh Lâm và Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Giải báo chí quốc gia Trần Trọng Dũng trao giải khuyến khích cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích. Nguồn: VOV
Trong hành trình xây dựng và phát triển, Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin luôn xác định người lao động là tài sản quý giá nhất, là nhân tố quyết định sự ổn định và phát ...
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, đất nước đang vươn mình hướng tới hạnh phúc rạng ngời, nhưng đâu đó những gia đình cựu chiến binh có nạn nhân chất độc da cam vẫn là bi kịch, vẫn phải vật lộn ...
Sáng 11/6, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành ...
Chiều 11-6, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Cục Phương tiện không người lái. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ ...
Sáng 10/6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; quán triệt Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 ...
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những vết thương từ chất độc hóa học/dioxin vẫn chưa từng nguôi ngoai. Tháng 7 về, tháng của tri ân, của những nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa, nhưng cũng là dịp để chúng ta thẳng thắn ...
Sáng 10-6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao Phó ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau đang có chuyến thăm ...
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những vết thương từ chất độc hóa học/dioxin vẫn chưa từng nguôi ngoai. Tháng 7 về, tháng của tri ân, của những nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa, nhưng cũng là dịp để chúng ta thẳng thắn nhìn vào những khoảng trống chính sách đối với NNCĐDC thế hệ thứ ba, thứ tư. Đã đến lúc, tiếng nói từ thực tiễn phải được chuyển hóa thành ...
Bình luận