Mãi tiếc thương người con ưu tú của quê hương núi Ấn, sông Trà
Đoàn đại biểu Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngã viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: VĂN CHUNG 

Trong khuôn viên nhà thờ họ Trần tại thôn Diên Trường (xã Phổ Khánh), không khí đượm buồn. Bà Trần Thị Hạnh (83 tuổi, em gái nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương) chia sẻ: “Anh Lương là người liêm khiết, giản dị, luôn gần gũi với nhân dân, bà con làng xóm. Mỗi lần về thăm quê, anh luôn dặn dò anh em, bà con trong dòng họ, làng xóm phải đoàn kết, yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau”.

Trên đường vào nhà thờ họ Trần, chúng tôi gặp ông Phạm Văn Nuôi (thương binh hạng 1/4, ở thôn Diên Trường). Ông Nuôi bùi ngùi: “Dẫu biết bác Lương bệnh nặng nhưng nghe tin bác mất, tôi cảm thấy hụt hẫng. Mỗi lần về quê, bác luôn quan tâm, động viên, hỗ trợ gia đình chính sách, thương binh có hoàn cảnh khó khăn. Lòng dân Quảng Ngãi mãi tiếc thương người con ưu tú của quê hương”.

Trò chuyện với ông Nuôi, chúng tôi được biết: Năm 1994, do ảnh hưởng của mưa, bão, ngôi nhà của gia đình ông Nuôi bị hư hỏng nặng. Cuối năm 1995, về thăm quê, biết hoàn cảnh này, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Đức Lương đã chỉ đạo chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nuôi. Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Trần Đức Lương, đầu năm 1996, gia đình ông Nuôi được hỗ trợ 15 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Đức Lương và chính quyền các cấp, gia đình thương binh Phạm Văn Nuôi đã xây được ngôi nhà khang trang.

Mãi tiếc thương người con ưu tú của quê hương núi Ấn, sông Trà
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương dự lễ khánh thành Nhà văn hóa thôn Diên Trường (xã Phổ Khánh) năm 2014. Ảnh: Xã Phổ Khánh cung cấp 

Suốt chặng đường hoạt động cách mạng của mình, cả khi đương chức hay lúc đã nghỉ công tác, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương luôn quan tâm đến quê hương, nhắc nhở các thế hệ cán bộ địa phương phải chủ động chăm lo cho nhân dân có đời sống no ấm, con cháu được học hành chu đáo. Trong các chuyến về thăm những vùng quê còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương luôn trăn trở khi biết vẫn còn những hộ gia đình chính sách chưa có điều kiện ổn định cuộc sống. Để động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống, lần nào về quê, đồng chí cũng dành những phần quà gửi tặng các gia đình chính sách, thương binh có hoàn cảnh khó khăn. Cuối năm 2021, gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã trao 500 triệu đồng tặng tỉnh Quảng Ngãi xây dựng 10 ngôi nhà tình nghĩa; đồng thời vận động doanh nghiệp ủng hộ thêm 500 triệu đồng để hỗ trợ các gia đình xây dựng nhà ở. 

Nhiều lần được tiếp Chủ tịch nước Trần Đức Lương về làm việc, thăm quê hương, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phổ Khánh (giai đoạn 2000-2010) chia sẻ: “Mỗi lần về thăm quê hương, đồng chí Trần Đức Lương thường căn dặn, nhắc nhở lãnh đạo xã phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ; cán bộ phải gần dân, quan tâm, chăm lo cho đời sống của nhân dân. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã hỗ trợ địa phương xây dựng nhà văn hóa thôn, trường học, làm đường giao thông nông thôn, đường điện nông thôn, hồ thủy lợi... Với người dân xã Phổ Khánh, nhất là những ai đã nhiều lần gặp gỡ, tiếp xúc với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương vẫn nhớ mãi hình ảnh người lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước luôn gần gũi, giản dị, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Mãi tiếc thương người con ưu tú của quê hương núi Ấn, sông Trà
Ngôi nhà của gia đình thương binh 4/4 Nguyễn Thị Thu (ở thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh) được xây dựng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: BÁ SƠN 

Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thị Hiển, Quyền Chủ tịch UBND xã Phổ Khánh chia sẻ: “Quê hương Phổ Khánh rất tự hào là nơi sinh ra nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Thực hiện lời căn dặn của đồng chí, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phổ Khánh đã đoàn kết, đồng lòng quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Năm 2021, xã Phổ Khánh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, Phổ Khánh đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; hộ nghèo của xã giảm còn 3,36%; thu nhập bình quân đầu người đạt 87 triệu đồng/năm”.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, người lãnh đạo hiền hậu, mẫu mực đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân cả nước nói chung và người dân tỉnh Quảng Ngãi nói riêng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng về một nhà lãnh đạo gần dân, thương dân, sống trọn vẹn vì dân, vì nước. Được gặp và nghe những lời nói chân thành, những tình cảm ấm áp, những tấm lòng tri ân sâu sắc của cán bộ, nhân dân, chúng tôi thêm hiểu ân đức của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương dành cho bà con quê nhà.

Nguồn: Báo QĐND