Sinh ra trong một gia đình thuần nông, cả bố và mẹ đều làm nghề nông, nhưng Hà Ngọc Linh luôn có kết quả học tập nổi bật. Anh từng là học sinh giỏi cấp tỉnh. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Linh thi vào Trường Đại học Hùng Vương cho gần nhà, theo học ngành Sư phạm Lịch sử được một năm. Thế nhưng, ước mơ trở thành chiến sĩ công an nhân dân trong anh vẫn không ngừng thôi thúc.
Năm sau, anh quyết tâm ôn luyện để thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân – một ngôi trường có điểm đầu vào rất cao thời bấy giờ. Chỉ thiếu một điểm, anh được xét tuyển vào hệ Trung cấp Cảnh sát. Tốt nghiệp, anh lần lượt được phân công công tác tại huyện Phù Ninh rồi huyện Đoan Hùng. Ở bất cứ địa phương nào, chàng chiến sĩ trẻ cũng dốc hết sức lực, tuổi trẻ để phục vụ công tác giữ gìn an ninh trật tự. Anh tâm sự: “Muốn được nhân dân tin cậy thì trước hết mình phải sống chuẩn mực và thân thiện với mọi người.”
Khi còn công tác tại xã Bằng Doãn, huyện Đoan Hùng (cũ), nay là xã Bằng Luân, Hà Ngọc Linh đã thuộc lòng địa bàn, nắm rõ từng gia đình khó khăn, từng nạn nhân chất độc da cam. Mỗi lần về quê ở Việt Trì, anh lại kể với bạn bè những câu chuyện từ nơi công tác, vận động họ – những người có điều kiện – cùng chung tay hỗ trợ, góp thêm với số tiền ít ỏi từ lương của mình để giúp những mảnh đời cơ cực, khốn khó. Trên địa bàn xã có trường hợp anh Nguyễn Hồng Quang, bị tàn tật, không nhà cửa, không người thân, phải lang thang sống nhờ ở khu chợ cũ. Anh Linh đã nhiều lần vận động bạn bè, cùng góp sức giúp đỡ anh Quang.
Xuất thân từ một gia đình không mấy dư giả, Linh sớm rèn cho mình lối sống giản dị, tiết kiệm từ thời còn là học sinh. Đến nay, dù đã là Thượng úy công an, anh vẫn giữ nếp sống ấy. Cũng nhờ vậy, ngoài chi tiêu cá nhân, anh luôn dành dụm một phần thu nhập để giúp đỡ những người nghèo khó. Trong suốt thời gian công tác tại cơ sở, việc thiện nguyện đã trở thành niềm đam mê của anh. Nhờ tấm lòng nhân ái, người dân địa phương coi anh như người bạn thân thiết, tin cậy, sẵn sàng chia sẻ thông tin, đặc biệt là những tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp anh và đơn vị xử lý kịp thời, bảo đảm bình yên cuộc sống.
Từ cuối năm 2023, theo yêu cầu công tác, Hà Ngọc Linh trở về Học viện Cảnh sát nhân dân học tiếp hai năm. Ngay sau khi tốt nghiệp, anh lập tức liên hệ với chính quyền xã Bằng Luân (sau khi sáp nhập) và Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ để đưa anh Nguyễn Hồng Quang vào sinh sống, được chăm sóc tại Trung tâm. Tại đây, khi biết Trung tâm còn nhiều khó khăn, anh lại kêu gọi bạn bè ủng hộ 300 đôi dép để phục vụ các đối tượng yếu thế.
Có bố từng tham gia quân ngũ, bản thân lại là chiến sĩ công an, Thượng úy Hà Ngọc Linh đặc biệt quan tâm, sẻ chia với các cựu chiến binh và nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn. Anh đã phối hợp với ông Nguyễn Thanh Hồng, Cộng tác viên Tạp chí Da cam Việt Nam, ghi hình, sản xuất clip phản ánh hoàn cảnh các nạn nhân: ông Đào Ngọc Thao (thôn 6, xã Đoan Hùng), ông Đoàn Văn Lân (khu phố Cốc, xã Tây Cốc), nạn nhân gián tiếp Quách Ngọc Dũng – con của ông Quách Văn Bình (xã Chí Đám), chị Hà Thị Chung – con của ông Hà Văn Cẩn (thôn Liên Phương, xã Đoan Hùng), chị Phan Thị Hạnh – con của ông Phan Văn Hồng (thôn Dân Chủ, xã Đoan Hùng)...
Những hình ảnh, clip khi được đăng tải trên mạng xã hội đã lay động nhiều tấm lòng nhân ái. Riêng ông Đào Ngọc Thao đã được ủng hộ trên 50 triệu đồng, có nhà tài trợ còn đăng ký hỗ trợ lâu dài hằng tháng. Các hoàn cảnh khác cũng lần lượt được giúp đỡ, nhiều nơi cam kết đồng hành từ tháng 10/2025.

Trước những việc làm giàu lòng nhân ái, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ đã công nhận Thượng úy Hà Ngọc Linh là Tình nguyện viên tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo.
Hy vọng rằng, trên chặng đường phía trước, Thượng úy Hà Ngọc Linh sẽ tiếp tục lan tỏa tình yêu thương, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng nhân ái, thân thiện và tốt đẹp hơn, tô đậm hơn hình tượng Người cảnh sát nhân đân!.
Nguyễn Thanh Hồng
CTV Tạp chí Da cam Việt Nam
Bình luận