• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Nghệ An: Đàn cò hàng nghìn con bay về đậu kín trang trại doanh nghiệp

Đàn cò hàng nghìn con về quần tụ và sinh sôi trên hòn đảo nhân tạo của Công ty Công ty Cổ phần Synot Asean tại Nghệ An.

Ông Ngô Xuân Phấn - xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) nói: Tại dự án của Công ty Cổ phần Synot Asean trên địa bàn xã Hưng Mỹ, thời gian gần đây xuất hiện một đàn cò lớn về quần tụ, đây là hiện tượng lạ trước đây chưa từng thấy.

“Cứ sáng sớm và chiều tối, đàn cò bay lên bay xuống trắng xóa cả một vùng, người dân thấy thích thú, nhiều người đến xem, chụp ảnh” - ông Ngô Xuân Phấn nói.

Cảm thấy an toàn, đàn cò rủ nhau về sinh sống ngày càng nhiều tại dự án của Công ty Cổ phần Synot Asean tại xã Hưng Mỹ. Ảnh: Quang Đại
Cảm thấy an toàn, đàn cò rủ nhau về sinh sống ngày càng nhiều tại dự án của Công ty Cổ phần Synot Asean tại xã Hưng Mỹ. Ảnh: Quang Đại

Vị trí đàn cò quần tụ nằm trong dự án Dự án nuôi cá rô phi Israel công nghệ cao của Công ty CP Synot Asean tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên. Dự án có diện tích hơn 6,4ha, được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6.2017.

Ông Nguyễn Như Ý - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cổ phần Synot Asean, cho biết: “Công ty xây dựng một đảo nhân tạo tại khu vực ao nuôi cá, trồng cây xanh, làm cầu để tạo cảnh quan. Sau một thời gian, có nhiều cò về đậu, làm tổ, Công ty đã tìm cách bảo vệ, tạo điều kiện cho đàn cò cư ngụ. Sau đó, đàn cò về càng nhiều, làm tổ, sinh sôi nảy nở lên đến hàng nghìn con".

Theo ông Ý, thấy cò về nhiều, có một số người dân đột nhập săn bắt, nên Công ty phải bố trí người canh giữ. Đối với nhân viên của công ty, nếu ai có hành vi săn bắt hay làm ảnh hưởng đến đàn cò sẽ bị xử lý nghiêm.

“Mục đích của tôi là bảo vệ đàn cò, xây dựng môi trường sinh thái và cũng góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã, nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên cho các em học sinh có dịp đến đây tham quan trải nghiệm” - ông Nguyễn Như Ý nói.

Được biết, tại Nghệ An, thời gian qua có một số địa điểm có đàn cò về quần tụ, được người dân chung tay bảo vệ như bàu Côi tại xóm Hưng Thủy, xã Đại Đồng (Thanh Chương); vườn cò của gia đình anh Vũ Văn Ngân và chị Phan Thị Ánh (xã Lý Thành, Yên Thành)....

Bên cạnh đó, hiện tượng săn bắn, bẫy chim trời vẫn diễn ra nhiều nơi, mặc dù đã được cơ quan chức năng tuyên truyền, khuyến cáo, xử lý...

Quang Đại (Nguồn Báo Lao động)

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Nhớ về ngày Giỗ Tổ

    Nhớ về ngày Giỗ Tổ

    Một buổi chiều tháng Ba âm lịch, nắng bắt đầu hanh vàng bên hiên nhà. Khi tôi còn đang loay hoay với mấy chậu cây, cô con gái nhỏ bỗng lon ton chạy đến, tay cầm tờ lịch vừa bóc, giọng reo lên lảnh lót: ...
    ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH  XOA DỊU “NỖI ĐAU DA CAM” Ở VIỆT NAM (I)

    ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH XOA DỊU “NỖI ĐAU DA CAM” Ở VIỆT NAM (I)

    Chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh ở Việt Nam đã để lại hậu quả nặng nề với khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC). Nỗi đau của NNCĐDC Việt Nam cũng là nỗi đau chung của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Trong hành trình xoa dịu nỗi đau da cam ấy, sức mạnh của tình đoàn kết quốc tế đã trở thành điểm tựa kết nối những tấm lòng ...