• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Người phụ nữ về hưu bốc được biển "siêu vip", nhiều người trả giá gấp 3 vẫn không mua được

Bốc được biển số xe đẹp, chủ xe Kia Sonet được nhiều người hỏi mua lại với giá 1,7 tỷ đồng nhưng chủ xe vẫn chưa đồng ý bán.

Ngày 18/5, bà Dương Thị Lý (SN 1964, trú xã Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, bà vừa may mắn bấm được biển số xe ô tô đẹp mang số 38A-456.78.

Theo đó, sáng 18/5, bà Lý mang chiếc xe ô tô hiệu Kia Sonet mới mua đến Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh để đăng ký mới. Sau khi làm thủ tục, bà Lý vào bấm ngẫu nhiên và được biển số đẹp nói trên. Khi bấm được biển đẹp, rất nhiều người chúc mừng bà Lý vì đã có "bàn tay vàng".

Bà Lý cùng gia đình nhận chiếc xe mới mua.

Theo quan niệm của giới chơi số, biển số 45678 là biển số thăng tiến, cực "hiếm" đối với nhiều người, đặc biệt là những người làm kinh doanh.

Sau khi đưa xe mới cùng biển số đẹp về nhà, bà Lý được nhiều người gọi điện hỏi mua lại. Có người hỏi mua lại với giá gần gấp 3 nhưng bà Lý chưa đồng ý bán.

"Tôi rất bất ngờ khi mình bốc được biển số đẹp như vậy, khi về nhà thì ai cũng khen tôi may mắn. Chiếc xe hiện vẫn đang được gia đình tôi cất giữ, đã có người gọi điện thoại trả giá 1,7 tỷ đồng nhưng tôi chưa muốn bán", bà Lý chia sẻ.

Có người đã hỏi mua nhưng bà Lý chưa đồng ý bán.

Được biết, trước đây bà Lý từng là y sĩ, giữ chức Trạm trưởng Trạm y tế thị trấn Nghi Xuân (huyện Nghi Xuân). Hiện nay bà Lý đã về hưu và ở nhà chăm sóc gia đình.

Trước đó, 1 người ở huyện Can Lộc cũng đã bốc được ngẫu nhiên biển số đẹp 38A-444.44. Nhiều người sau đó cũng hỏi mua lại xe nhưng chủ xe chưa đồng ý bán.

Tại Nghệ An, một người đàn ông ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) cũng đã từng bốc được biển số xe ô tô siêu đẹp 37A-999.99. Ngay sau khi bốc được biển số này, chủ xe đã bán lại cho một người tại Hà Nội với giá 1,6 tỷ đồng.

Theo: Trí Thức Trẻ

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Đồng hành cùng nạn nhân da cam

    Đồng hành cùng nạn nhân da cam

    Từ một người lính từng đi qua chiến trường đến Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Ánh Thép luôn giữ trong mình sự gắn bó với đồng đội. Với ông, chăm lo cho ...
    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    Đã 65 năm kể từ khi chất độc da cam/dioxin được quân đội Mỹ phun rải tại Việt Nam. Bom đạn đã ngừng, nhưng trong nhiều mái nhà ở An Giang, hậu quả của chiến tranh vẫn chưa khép lại. Những người sinh ra sau ngày đất nước hòa ...