Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông làm nhiệm vụ mở đường, nhiều chiến dịch ông được chỉ định dẫn đường cho xe tăng và các đơn vị cơ giới vượt qua những trọng điểm ác liệt. Ngày 18/3/1975, khi tham gia chiến đấu tại Phước An, trên tuyến đường từ Buôn Ma Thuột đi Nha Trang, ông bị thương nặng, phải cắt bỏ cánh tay trái, sau này giám định được công nhận là Thương binh hạng 2/4.
Nhớ lại những năm tháng chiến tranh, ông xúc động chia sẻ:
"Trong chiến đấu, tôi được giao nhiệm vụ dẫn đường cho xe tăng vượt qua những trọng điểm khó khăn để tiến vào chiến trường. Ngày 18/3/1975, tại Phước An, tôi bị thương nặng, mất cánh tay trái. Năm 1977, tôi về an dưỡng tại Đoàn 52, Quân đoàn I, sau đó phục viên trở về quê hương."
Chiến tranh đã lùi xa, vết thương do bom đạn đã liền da nhưng những di chứng của chất độc da cam/dioxin vẫn tiếp tục đeo bám gia đình ông. Bản thân vừa là thương binh, vừa là nạn nhân chất độc da cam, ông và gia đình phải gánh chịu những mất mát, đau thương kéo dài qua nhiều thế hệ.
Vợ chồng ông có bốn người con. Hai người con đầu đều bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Người con gái đầu, sinh năm 1979, đã qua đời. Người con thứ hai là Nguyễn Thanh Vân, sinh năm 1982, bị thiểu năng trí tuệ, đôi chân yếu, không thể tự đi lại. Cách đây 4 năm, Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng gia đình một chiếc xe lăn để giúp anh Vân thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, sức khỏe của anh vẫn rất yếu, mọi sinh hoạt đều cần sự chăm sóc của gia đình.
Vượt lên nỗi đau và những khó khăn của cuộc sống, ông Nguyễn Thanh Ất luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các hoạt động của Hội Truyền thống Trường Sơn và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại địa phương. Ông luôn gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tích cực đóng góp xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
Nhiều năm liền, gia đình ông được công nhận là Gia đình Văn hóa, gia đình thương binh, nạn nhân chất độc da cam gương mẫu, được chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương biểu dương, khen thưởng.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), ngày 18/7/2026, ông Nguyễn Thanh Ất vinh dự được Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên tặng quà, ghi nhận những đóng góp của ông trong công tác hội cũng như những nỗ lực thực hiện tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" tại địa phương.
Dẫu mang trên mình thương tật chiến tranh và phải gánh chịu nỗi đau da cam, ông Nguyễn Thanh Ất vẫn luôn lạc quan, sống nghĩa tình, tích cực cống hiến cho cộng đồng. Ông là tấm gương sáng về ý chí vượt khó, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp của người lính Trường Sơn năm xưa.
Tin và ảnh: Lưu Sỹ Mùi
Tỉnh hội Thái Nguyên.













.jpg)
.jpg)
Bình luận