Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), trên khắp mọi miền đất nước đã và đang diễn ra nhiều hoạt động tri ân người có công, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, nhằm tôn vinh, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc.
Các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình để bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của dân tộc. Nhiều người trong số họ đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường; hàng vạn thương binh, bệnh binh đã để lại một phần cơ thể nơi trận mạc, để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình, tự do và phát triển. Hàng triệu gia đình liệt sĩ đã mãi mãi không còn được gặp lại người thân yêu nhất của mình. Hậu quả chiến tranh còn kéo dài, khi nhiều người vẫn đang phải chịu ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin, trong đó có những thế hệ sinh ra sau chiến tranh nhưng bị di chứng chất độc da cam từ ông, bà, bố mẹ.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau và hậu quả vẫn còn hiện hữu. Dù thời gian có thể xoa dịu phần nào nỗi đau, nhưng những vết thương tinh thần từ chiến tranh vẫn còn âm ỉ trong nhiều gia đình, dòng họ. Dân tộc Việt Nam đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng – những người đã góp phần viết nên lịch sử hào hùng của dân tộc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với Nhân dân, cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu giúp đỡ họ”. Thấm nhuần lời dạy thiêng liêng ấy, suốt thời gian qua, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đã không ngừng quan tâm, chăm lo, hỗ trợ người có công với cách mạng. Các địa phương đã tích cực vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, khám chữa bệnh, tạo sinh kế cho các gia đình chính sách.
Tuy nhiên, cũng cần khẳng định rằng, mọi nỗ lực tri ân hôm nay dù lớn lao đến đâu cũng không thể bù đắp hết những hy sinh, mất mát mà các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình họ đã gánh chịu. Bởi vậy, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm thiêng liêng và đạo lý cao đẹp của mỗi người Việt Nam, nhất là với thế hệ trẻ hôm nay.
Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh thăm hỏi, tặng quà thương binh Trần Văn Răng, ấp Lăng, xã Cần Đước
Trong những ngày tháng Bảy đầy xúc cảm, hãy đến với các nghĩa trang liệt sĩ, thắp những nén nhang, dâng một vòng hoa, để tưởng niệm và biết ơn những người đã vị quốc vong thân. Mỗi người trong chúng ta, nhất là các bạn trẻ, sẽ nhận ra rằng, những gì mình biết về chiến tranh vẫn quá ít so với sự hy sinh thầm lặng nhưng vĩ đại của cha ông, để từ đó sống tốt hơn, sống xứng đáng hơn với những gì đang có hôm nay.
Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, mỗi người dân Việt Nam xin được kính cẩn nghiêng mình, dâng lên các anh hùng liệt sĩ ngọn nến tri ân, nén tâm nhang tưởng nhớ. Vinh quang của Tổ quốc hôm nay có được chính là nhờ máu xương của các anh – những người con bất tử của dân tộc. Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi công và tự hào về những người anh hùng chân chính của đất nước.
Nguyễn Lang
Bình luận