Anh Maxim (22 tuổi), quân nhân Ukraine trên mặt đất, kể lại với Hãng tin AFP rằng "không dưới 200 binh sĩ đang ngủ trong doanh trại" của quân đội Ukraine ở TP Mykolaiv khi quân đội Nga tấn công vào đây sáng sớm 18-3.
"Ít nhất 50 thi thể đã được đưa ra ngoài, nhưng chúng tôi không biết có bao nhiêu người khác vẫn nằm trong đống đổ nát", Maxim cho biết.
Một binh sĩ khác ước tính vụ tấn công của Nga có thể khiến khoảng 100 người thiệt mạng. Chính quyền Ukraine vẫn chưa công bố con số thương vong chính thức.
Doanh trại nói trên nằm ở phía bắc thành phố. Cơ sở quân sự này đã bị phá hủy hoàn toàn sau khi bị trúng nhiều tên lửa của Nga sáng 18-3.
Nhiều ảnh chụp ngày 19-3 cho thấy thiệt hại tại địa điểm bị Nga tấn công. Các phóng viên AFP có mặt tại hiện trường cho biết họ đã nhìn thấy thi thể của 3 người được đưa ra từ đống đổ nát. Một người sống sót cũng được đưa ra ngoài.
Một nhân viên cứu hộ nói với AFP: "Chúng tôi đang tiếp tục thống kê nhưng không thể biết được tình trạng của các thi thể".
"Hôm qua (18-3), Nga đã tấn công tên lửa vào những người lính đang ngủ của chúng tôi. Hoạt động cứu hộ đang được tiến hành", ông Vitaly Kim, người đứng đầu chính quyền khu vực, cho biết trong một video đăng ngày 19-3.
Thị trưởng Oleksandr Senkevych của Mykolaiv nói với các nhà báo địa phương rằng thành phố này - với dân số gần nửa triệu người trước chiến tranh - đã bị tấn công từ khu vực Kherson lân cận, hiện bị Nga kiểm soát.
Thành phố Mykolaiv nằm trên con đường dẫn đến thành phố cảng chiến lược Odessa, cách bờ Biển Đen khoảng 130km.
Nguồn báo Tuổi trẻ
Bình luận