• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thành phố Quảng Ngãi: Những nỗ lực của Hội NNCĐDC/dioxin các cấp trong 6 tháng đầu năm 2024

Lãnh đạo Hội thành phố Quảng Ngãi trao quà cho nạn nhân chất độc da cam

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp hội của thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã kết nạp mới được 20 hội viên, tổng số hội viên tính đến nay là 2.067 người. Các cấp hội đã tích cực, chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị định 131/2021/NĐ-CP; tích cực vận động nguồn lực để giúp đỡ nạn nhân. Trong 6 tháng đầu năm toàn thành phố vận động được 335.332.000 đồng; trong đó Thành hội Quảng Ngãi vận động được 131 triệu đồng (đạt 262% kế hoạch đề ra); Hội ở xã, phường vận động được 204.332.000 đồng (đạt 127,7% kế hoạch năm 2024). Từ nguồn vận động được Thành hội đã tặng 374 suất quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn, mỗi suất quà có giá trị tương đương 480.000đ, với tổng số tiền là 180.000.000 đồng; xây dựng và bàn giao 1 căn nhà tình thương cho nạn nhân thế thệ thứ 2, là chị Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1979 ở thôn Quang Mỹ, xã Tịnh Hoà), với số tiền là 50.000.000 đồng. Hội NNCĐDC/dioxin xã, phường tặng 725 suất quà bằng tiền mặt trị giá 204.332.000 đồng. Ngoài ra Ủy ban MTTQ, Hội CTĐ và một số chủ doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp trao 120 suất tiền và quà cho NNCĐDC,  tổng trị giá 92.600.000 đồng. Với những nỗ lực không mệt mỏi của các cấp hội thành phố Quảng Ngãi, nạn nhân chất độc da cam đã nhận được sự quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời đã giảm bớt khó khăn, tăng thêm tự tin và có thêm nghị lực để vươn lên ổn định cuộc sống./.

                                                                                      Xuân Thương

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.