• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Nơi trao yêu thương cho những đứa trẻ “mang nỗi đau da cam”

Đồng cảm, chia sẻ với những đứa trẻ “mang nỗi đau da cam”, bằng tình yêu thương, lòng nhân ái, nhiều năm qua, cán bộ, giáo viên Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho n ạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) tỉnh Tây Ninh, luôn tận tâm, nỗ lực, chăm lo, hỗ trợ về mọi mặt để các nạn nhân cải thiện sức khoẻ, hành vi, giúp các em vượt qua khó khăn, bệnh tật, có cơ hội tái hoà nhập cộng đồng và hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.

 

Trung tâm toạ lạc tại ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, được hình thành và đi vào hoạt động từ tháng 6.2013 - một địa điểm thoáng mát với nhiều cây xanh dành nuôi dưỡng 25 cháu tại cơ sở và 05 cháu tại gia đình. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào trung tâm là hình vẽ một trái tim có dòng chữ “ Trong trái tim nhỏ bé luôn ngập tràn tình yêu dù khiếm khuyết đôi điều nhưng con sẽ hạnh phúc” trên bức tường ngay cổng Trung tâm.

Cô Võ Thu Vân, Phó giám đốc Trung tâm cho biết, để thực hiện tốt chức năng nuôi dưỡng, chăm sóc phục hồi chức năng cho các em, trung tâm đã hợp đồng với “Hội trợ giúp người khuyết tật Việt Nam (VNAH) qua cầu nối là Trung tâm nghiên cứu tư vấn, trị liệu tâm lý trẻ “Nhân tâm” cử giáo viên đến Trung tâm dạy cho các cháu vào các ngày thứ 2 và thứ 4 hàng tuần.

Thầy Huỳnh Công Tuấn, gắn bó với Trung tâm từ nhiều năm nay cho hay, khi được phân công tới Trung tâm, chúng tôi phải dạy cho các em tất cả các nội dung trong chương trình, đó là dạy vận động tinh thần; vận động thô (vận động toàn bộ cơ thể chân tay, mắt, tai…); dạy bắt chước luân phiên (phải biết chờ đợi tới lượt mình). Dạy về ngôn ngữ gồm: Tiếp nhận, diễn đạt; Dạy xã hội hoá là kỹ năng chơi, kỹ năng sống…

Cô giáo Nguyễn Kim Nhơn, giáo viên dạy âm ngữ trị liệu bộc bạch: “Những đứa trẻ được nuôi dạy ở đây đều khá lớn, có em sinh năm 1991, hầu hết các cháu ở đây đều bị thiểu năng trí tuệ, down, tự kỷ, một số khuyết tật vận động, liệt chi dưới, co rút cơ…. Mới đầu dạy, nhiều em chưa chịu hợp tác vì vậy chúng tôi phải vui vẻ, thân thiện, không tỏ ra nóng giận khi các em không hợp tác và khen ngợi, nhiều khi thưởng kẹo và dần dần các em đã vui vẻ hợp tác.

Cô Võ Kim Tuyết, Giám đốc “Trung tâm nghiên cứu tư vấn trị liệu tâm lý trẻ Nhân Tâm” cho biết thêm, các chương trình can thiệp của các giáo viên được tiến hành theo một quy trình bài bản, rõ ràng và hiệu quả từ khâu đánh giá, tư vấn, can thiệp và đánh giá lại. Ngoài ra các giáo viên còn tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, vui chơi giải trí giúp các em phát triển vận động, phát triển tâm lý tự tin, vui vẻ. Đặc biệt còn giáo dục hướng nghiệp cho các em bằng việc thực hành một số nghề như tin học và một số nghề đơn giản phụ giúp việc gia đình.

Các nội dung can thiệp thống nhất của các giáo viên áp dụng linh hoạt, giúp các em có thể tiếp cận và phát huy hết khả năng mình. Do đó, về cơ bản sau khi vào Trung tâm, đa số các em đã có sự cải thiện rõ rệt về hành vi, cân bằng giác quan, học được kỹ năng xã hội cơ bản, biết xử lý một số tình huống đơn giản, biết sử dụng ngôn ngữ lời nói và cử chỉ để diễn đạt nhu cầu bản thân, nhiều em đã có được kỹ năng tự phục vụ, hành vi giao tiếp, biết sử dụng máy vi tính. Điển hình như em Phạm Thanh Trà bị chứng co cơ, co rút chân tay, méo miệng đi lại, nói năng khó khăn, tay không cầm nắm được. Trà được học chữ, dạy tin học văn phòng, đến nay Trà đã sử dụng thành thạo máy vi tính để soạn thảo văn bản, thậm chí còn học các kỹ năng kế toán cơ bản (Trung tâm đã nhận các hoá đơn, làm bảng tiền lương... về cho Trà làm để cháu có thêm thu nhập). Thanh Trà vui vẻ khoe: “ Mỗi tháng em làm thêm các văn bản thu nhập khoảng 100 đến 200.000 đồng. Em vui lắm, em để dành khi nào xe ba bánh bị hư em có tiền sửa, không phải xin ba mẹ”. Hoặc em Huỳnh Trường Hận, sau khi biết học chữ, biết đếm số thứ tự, ra trường em đã đi bán vé số dạo tự kiếm sống cho mình.

                                                         Giờ học âm ngữ trị liệu
                                                                    Giờ học ngữ âm

 

                                                              Giờ sinh hoạt tập thể
 Em Phạm Thanh Trà đang làm thêm để tăng thu nhập

 

Quan tâm từng bữa ăn, giấc ngủ cho các em

Với tình yêu thương, lòng nhân ái, nhiều năm qua cán bộ, nhân viên Trung tâm luôn quyết tâm, đoàn kết vượt qua khó khăn, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm được giao, Trung tâm còn quan tâm chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho những trẻ đang được nuôi dưỡng tại đây. Cùng với với kinh phí do ngân sách địa phương tri trả, Trung tâm còn vận động sự hỗ trợ từ các tổ chức, nhà hảo tâm, nên chế độ dinh dưỡng của các em luôn được đảm bảo đủ, chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhằm tăng sức đề kháng cho các cháu, Trung tâm thường xuyên tổ chức vệ sinh quét dọn, xịt thuốc diệt côn trùng, sát khuẩn xung quanh khuôn viên. Bên cạnh đó còn nhắc nhở các em thường xuyên vệ sinh phòng ở và hướng dẫn các em rửa tay sát khuẩn trước khi ăn.

Cô Võ Thu Vân, Phó giám đốc Trung tâm chia sẻ: “ Trung tâm hoạt động theo hình thức xã hội hoá, nhưng công tác tài chính lại được hạch toán theo cơ chế của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, có báo cáo và giám sát của Sở Tài chính. Nhờ sự minh bạch rõ ràng mà Trung tâm ngày càng chiếm được niềm tin của các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện trong và ngoài nước như tổ chức VNAH, tổ chức VietHealth, tổ chức từ thiện Phật giáo Tzu Chi Đài Loan tại Việt Nam…

Cô Võ Thị Đẹp, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh đánh giá: “Trung tâm không chỉ nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy dỗ để các cháu có thể phần nào tự lập mà còn để giải phóng sức lao động cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam. Nhờ đó mà góp phần giảm nghèo cho nhiều gia đình nạn nhân trên địa bàn tỉnh. Sự tiến triển trong tâm lý, hành vi của các em đã được chăm sóc, điều trị, can thiệp tại Trung tâm đã mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho cha, mẹ, gia đình các em, và cũng là phần thưởng vô giá, là nguồn động viên lớn lao cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm, giúp họ có thêm động lực để thực hiện nhiệm vụ giàu tính nhân văn của mình.

                                                                Hà Quang (Tây Ninh)

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác