• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Nữ hiệu trưởng "ăn chặn" hàng tỷ đồng tiền đồng phục, bán trú và bồi dưỡng cho giáo viên

Ngoài chiếm đoạt tiền từ các nguồn thu bán trú, tiền bồi dưỡng cho giáo viên, tiền bán đồng phục học sinh, nữ hiệu trưởng của một trường tiểu học ở Kiên Giang còn bán đất khống cho người khác...

Ngoài chiếm đoạt tiền từ các nguồn thu bán trú, tiền bồi dưỡng cho giáo viên, tiền bán đồng phục học sinh, nữ hiệu trưởng của một trường tiểu học ở Kiên Giang còn bán đất khống cho người khác...

Sau một tuần nghị án, chiều 15/7, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Trần Thị Liên (51 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, TP. Rạch Giá) 16 năm tù về tội "Tham ô tài sản" và 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Trần Thị Liên tại toà.

Theo cáo trạng, trong năm học 2019-2020 và 2020-2021, Trần Thị Liên là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc có trách nhiệm quản lý tài chính, chủ tài khoản tại kho bạc.

Trong quá trình hoạt động, Trần Thị Liên đã chỉ đạo Trần Thị Hường (thủ quỹ nhà trường) bàn giao các nguồn thu ngoài ngân sách như tiền bán trú, tiền bồi dưỡng cho giáo viên, tiền bán đồng phục cho học sinh, tiền cho thuê mặt bằng căng tin và tiền vận động khen thưởng từ phụ huynh học sinh để cho Liên tự chi trả. Từ đó, Liên đã chiếm đoạt tổng số tiền gần hơn 2,5 tỷ đồng của Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, nhằm mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, bà Liên còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2020, bà Liên đã bán nhà, đất của mình tại phường Vĩnh Hiệp, TP. Rạch Giá cho một người với giá 2 tỷ đồng, nhưng 30/1/2021, bị cáo này tiếp tục ký hợp đồng mua bán mảnh đất nêu trên cho người khác với giá 2,4 tỷ đồng. Từ đó, bà Liên đã chiếm đoạt số tiền 530 triệu đồng của người mua.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chất độc da cam

    Chất độc da cam

    Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, đất nước đang vươn mình hướng tới hạnh phúc rạng ngời, nhưng đâu đó những gia đình cựu chiến binh có nạn nhân chất độc da cam vẫn là bi kịch, vẫn phải vật lộn ...
    Nỗi đau xuyên thế hệ và khoảng trống chính sách đối với cháu  của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

    Nỗi đau xuyên thế hệ và khoảng trống chính sách đối với cháu của người hoạt động kháng chiến bị ...

    Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những vết thương từ chất độc hóa học/dioxin vẫn chưa từng nguôi ngoai. Tháng 7 về, tháng của tri ân, của những nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa, nhưng cũng là dịp để chúng ta thẳng thắn nhìn vào những khoảng trống chính sách đối với NNCĐDC thế hệ thứ ba, thứ tư. Đã đến lúc, tiếng nói từ thực tiễn phải được chuyển hóa thành ...