• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Phan Thiết: Tặng quà cho NNCĐDC dịp kỷ niệm 61 năm “Thảm họa da cam ở Việt Nam”

Trong 2 ngày 09 và 10.8.2022, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận phối hợp với nhiều cơ quan, đoàn thể thăm, tặng quà cho gần 250 người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin

Nhân kỷ niệm 61 năm “Thảm họa da cam ở Việt Nam” (10.8.1961- 10.8.2022); trong 2 ngày 09 và 10.8.2022, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận phối hợp với Chi đoàn TNCS HCM, Hội Phụ nữ cảnh sát, Công đoàn trực thuộc Phòng Cảnh sát PCCC& CHCN Công an tỉnh Bình Thuận, tổ chức chương trình đi thăm, tặng quà cho gần 250 người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, thường trú trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Mỗi nạn nhân được trao tặng một phần quà gồm: gạo, nước mắm, dầu ăn, trị giá gần 300.000đồng, nguồn do Hội NNCĐDC.dioxin thành phố Phan Thiết vận động từ các mạnh thường quân đứng chân trên địa bàn thành phố Phan Thiết và TP HCM ủng hộ.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo, nhằm ghi nhớ công ơn của những thế hệ đã một thời oanh liêt tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đến dự và phát biểu, trao quà với chương trình có đại diện UBND, UB MTTQ VN, Hội CCB, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Phan Thiết, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH; UBND, Hội CCB, Đoàn TNCS HCM của 18 phường, xã của thành phố Phan Thiết.

Nhân dịp này, Hội triển khai phát hành 1000 tờ rơi với nội dung phơi bày tội ác của đế quốc Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học trong chiến tranh ở Việt Nam, từ năm 1961-1971. Phản ánh những hoạt động về đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC/dioxin của nhân loại; các hoạt động chăm sóc NNCĐDC của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Nêu lên một số hoàn cảnh NNCĐDC đặc biệt, gương NNCĐDC điển hình, tiêu biểu về sự vượt khó vươn lên chính mình để hòa nhập cuộc sống cộng đồng./.

Những hình ảnh các cơ quan, đoàn thể tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam

Danh Lư

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.