• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Phối hợp sửa chữa nhà tình nghĩa cho nạn nhân ở phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng

Sáng 11/6/2026, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự phường Tam Kỳ và chính quyền địa phương, tổ chức lễ khởi công sửa chữa nhà tình nghĩa cho bà Phan Thị Thanh Xuân, sinh năm 1950, thường trú tại kiệt 126 Huỳnh Thúc Kháng, phường Tam Kỳ, TP. Đà Nẵng. Tham dự lễ khởi công có: ông Trà Thanh Lành và ông Trần Sa, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioixin TP Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT; Ban Chỉ huy quân sự phường Tam Kỳ và đại diện chi bộ, khu dân cư, tổ dân phố cùng gia đình.    

Bà Phan Thị Thanh Xuân là cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, có hoàn cảnh khó khăn; nhiều năm qua, gia đình sinh sống trong ngôi nhà đã bị xuống cấp, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, không đảm bảo an toàn khi mùa mưa bão đến.

Trước hoàn cảnh đó, thực hiện sự chỉ đạo của Quân khu 5, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã hỗ trợ gia đình 80 triệu đồng để sửa chữa nhà ở, đồng thời giao cho Ban Chỉ huy quân sự phường Tam Kỳ thực hiện. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và dân quân địa phương đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ ngày công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống. Dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2026.

 Một số hình ảnh lễ khởi công sửa chữa nhà tình nghĩa cho bà Phan Thị Thanh Xuân

Hoạt động hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa ở cho gia nạn nhân chất độc da cam là việc làm thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự quan tâm của lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đối với các đối tượng chính sách, người có công góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng.

 

Trà Thanh Lành
PCT Thành hội Đà Nẵng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Nỗi đau xuyên thế hệ và khoảng trống chính sách đối với cháu  của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

    Nỗi đau xuyên thế hệ và khoảng trống chính sách đối với cháu của người hoạt động kháng chiến bị ...

    Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những vết thương từ chất độc hóa học/dioxin vẫn chưa từng nguôi ngoai. Tháng 7 về, tháng của tri ân, của những nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa, nhưng cũng là dịp để chúng ta thẳng thắn nhìn vào những khoảng trống chính sách đối với NNCĐDC thế hệ thứ ba, thứ tư. Đã đến lúc, tiếng nói từ thực tiễn phải được chuyển hóa thành ...