Chiến tranh giờ đã lùi xa
Da cam còn đó nỗi đau di truyền
Đời anh, đời cháu, đời con
Cả ba thế hệ bây giờ da cam
Cháu dị dạng, con lê bò
Bẩy nhăm tuổi đặng, tâm anh rối bời
Trầm buồn anh kể tôi nghe
Vũng Rô, ngày ấy lệnh trên huỷ tàu
Lên rừng vào lính hành lang
Ba Tơ, Tiên phước, B10 đạn bom
Rừng mưa, đói muối, thiếu cơm
Củ mì, môn dóc chia nhau bám đường.
Trường sơn gian khổ hy sinh
Đến ngày toàn thắng, mình về quê hương
Súng gươm trả lại chiến trường
Tuổi xanh đời lính vẹn nguyên lời thề
Thăm anh, đồng đội sẻ chia
Chung tay xoa dịu ... nỗi đau di truyền.
Kẻ sặt tháng 4/ 2023
TRẦN HOẠT
Thân tặng NNCĐDC Nguyễn Hồng Hà
Bình luận