• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tấm lòng cao cả của người mẹ nạn nhân chất độc da cam

Trong một lần công tác, chúng tôi - cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Nguyên về thăm một gia đình có ba người con là nạn nhân chất độc da cam tại một xã thuộc huyện Phú Bình (cũ), tỉnh Thái Nguyên. Cả ba người con đều bị mù hai mắt, không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Người mẹ đã ngoài 70 tuổi vẫn ngày ngày cần mẫn chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, giặt giũ, vệ sinh và mọi sinh hoạt cho các con.

Hôm ấy, cùng đi với chúng tôi có một số nhà hảo tâm. Đoàn mang theo gạo và quà hỗ trợ gia đình. Nhìn người mẹ tuổi đã cao vẫn một mình chăm sóc những người con khuyết tật, chúng tôi không khỏi trăn trở về cuộc sống của gia đình khi tuổi già, sức yếu.

Tôi nhẹ nhàng hỏi:

Bà ơi, thời gian tới, Hội có trung tâm nuôi dưỡng dành cho những người là nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện tự chăm sóc. Bà có thể cho các cháu vào trung tâm để được chăm sóc chu đáo hơn không?

Bà im lặng vài giây rồi từ tốn trả lời:

Trước hết, gia đình tôi xin cảm ơn các chú và Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh đã quan tâm, giúp đỡ. Bây giờ tôi vẫn còn đủ sức để chăm sóc các cháu. Bao giờ tôi không còn khả năng nữa thì tôi sẽ gửi các cháu vào trung tâm.

Câu trả lời giản dị mà khiến chúng tôi day dứt mãi. Người mẹ đã hơn 70 tuổi, sức khỏe không còn như trước, nhưng vẫn không muốn xa những người con tật nguyền, mù cả hai mắt, không thể tự chăm sóc bản thân. Với bà, chỉ cần còn sức, bà vẫn muốn tự tay chăm sóc các con.

Một lần khác, chúng tôi đến thăm một gia đình nạn nhân chất độc da cam tại xã Cao Ngạn, huyện Đồng Hỷ (cũ). Người con gái hơn 30 tuổi là nạn nhân chất độc da cam, chân tay mềm nhũn, không thể tự ngồi dậy. Từ việc ăn uống, tắm rửa đến vệ sinh cá nhân đều do người mẹ già chăm sóc. Nhìn dáng mẹ gầy gò, còm cõi bên người con đã trưởng thành nhưng vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ, chúng tôi càng thấm thía nỗi nhọc nhằn của những gia đình có nạn nhân chất độc da cam.

Tôi lại hỏi:

Bà ơi, Hội có trung tâm nuôi dưỡng, nơi ăn ở bảo đảm, có đội ngũ chăm sóc và nhân viên y tế. Bà đưa cháu vào đó để được chăm sóc tốt hơn, bà có yên tâm không?

Bà trả lời ngay, không một chút do dự:

Tôi còn sống, tôi còn chăm sóc được cháu. Khi nào tôi chết, tôi sẽ nhờ các ông.

Một câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng biết bao tình yêu thương và sự hy sinh của người mẹ.

Tặng quà cho bà mẹ nạn nhân chất độc da cam

Trở về cơ quan, chúng tôi cùng trao đổi: Phải chăng công tác tuyên truyền, vận động của Hội chưa đủ để các gia đình yên tâm gửi con vào trung tâm nuôi dưỡng? Nhưng càng tìm hiểu, chúng tôi càng nhận ra rằng, đằng sau sự từ chối ấy không phải là sự thiếu tin tưởng, mà là tình mẫu tử sâu nặng.

Những người mẹ ấy đã mang nặng đẻ đau, đã dành cả cuộc đời để chăm sóc những người con không may bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Con khỏe mạnh hay khuyết tật, có thể tự chăm sóc bản thân hay phải phụ thuộc hoàn toàn vào người khác, thì vẫn là con của mẹ. Vì thương con, các mẹ không nỡ để con rời xa vòng tay mình. Chừng nào còn có thể, các mẹ vẫn muốn tự tay chăm sóc, chở che cho con

Có lẽ, đó là điều thiêng liêng nhất của tình mẫu tử. Những người mẹ ấy không chỉ gánh trên vai nỗi nhọc nhằn của tuổi già, mà còn lặng lẽ gánh cả những thiệt thòi, đau đớn của con suốt cuộc đời.

“Con khó khăn, vất vả, yếu hèn vẫn là con của mẹ”. Câu nói mộc mạc ấy có lẽ đã nói thay tất cả. Tình mẹ không đong đếm bằng tháng năm, cũng không tính bằng những nhọc nhằn đã trải qua. Đó là sự chở che vô điều kiện, là tình yêu bền bỉ theo con đến tận cuối cuộc đời.

Đúng như câu ca dao: “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” âm thầm, bao la và không bao giờ vơi cạn.

Lưu Sỹ Mùi
Tỉnh hội Thái Nguyên

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Lòng tin nối hai bờ Thái Bình Dương

    Lòng tin nối hai bờ Thái Bình Dương

    Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel đánh giá chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang tính biểu tượng và là dấu mốc lịch sử đặc biệt trong quan hệ song phương. Điều đó không chỉ ...