Khởi đầu từ một lần chứng kiến nỗi đau
Sinh ra và lớn lên tại Lào Cai, sau khi học xong THPT, vì thương bố mẹ, chị Nguyễn Phương Thúy ở nhà phụ giúp gia đình kinh doanh. Bước ngoặt đến trong một lần chị đưa mẹ đi điều trị tại bệnh viện.
Tại đây, chứng kiến nhiều bệnh nhân nghèo không có tiền mua thuốc, có người phải chia một suất cơm thành ba phần để ăn qua bữa, chị không khỏi day dứt. Những hình ảnh ấy cứ ám ảnh, thôi thúc chị phải làm điều gì đó để giúp những người đang gặp khó khăn.
Từ suy nghĩ “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, chị Thúy bắt đầu vận động những người cùng chung tấm lòng nhân ái tập hợp lại, cùng nhau sẻ chia với những phận đời kém may mắn.
Ngày 20/10/2015, CLB Trái tim nhân ái chính thức ra mắt, mở đầu hành trình hơn 10 năm lan tỏa yêu thương trên quê hương Lào Cai.
Những ngày đầu, CLB chỉ có 4 thành viên. Hoạt động chủ yếu là tặng bánh mì, nấu cơm miễn phí cho hơn 30 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kinh phí ban đầu phần lớn do chính gia đình chị Thúy hỗ trợ.
Từ những việc làm giản dị ấy, tấm lòng của chị dần lan tỏa. Ngày càng có nhiều người đồng cảm, tự nguyện tham gia. Đến nay, CLB đã quy tụ hơn 40 thành viên, tuổi từ 30 đến 75, đến từ nhiều ngành nghề, thành phần khác nhau như công an, bộ đội, cán bộ hưu trí, người kinh doanh… Điểm chung ở họ là sự sẻ chia và mong muốn được giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội.
Nặng nghĩa với nạn nhân chất độc da cam
Chị Nguyễn Phương Thúy (bìa phải) trực tiếp thăm, trao quà tại một gia đình NNCĐDC
Khởi đầu từ một lần chứng kiến nỗi đau
Trong hành trình hoạt động nhân đạo, chị Nguyễn Phương Thúy đặc biệt dành nhiều tình cảm cho những người đã chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh – những nạn nhân chất độc da cam.
Chị chủ động liên hệ với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Lào Cai, phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo cho nạn nhân; vận động ủng hộ Quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam”; trực tiếp rà soát, tìm hiểu hoàn cảnh từng trường hợp để có hình thức hỗ trợ phù hợp.
Không chỉ trao những phần quà vào các dịp lễ, Tết, CLB còn thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ lương thực, tiền mặt hằng tháng và giúp đỡ kinh phí điều trị cho những nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Mỗi dịp Tết Nguyên đán, các thành viên CLB lại lên đường đến với nạn nhân chất độc da cam ở các địa phương như Bát Xát, Bảo Yên, Bắc Hà, Si Ma Cai, Văn Bàn, Bảo Thắng… Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, giúp nhiều gia đình nạn nhân vơi bớt khó khăn và có thêm niềm vui khi Tết đến, Xuân về.
Từ năm 2016 đến nay, CLB Trái tim nhân ái đã tiếp nhận nguồn lực xã hội hóa và thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ, tri ân nạn nhân chất độc da cam với tổng kinh phí 708,9 triệu đồng.
Chia sẻ về những hoàn cảnh mà mình từng gặp, chị Thúy không giấu được sự xúc động. Chị cho biết, tại Lào Cai vẫn còn nhiều cựu chiến binh là nạn nhân chất độc da cam đang phải chăm sóc những người con, người cháu bị ảnh hưởng bởi di chứng chất độc hóa học. Nhiều gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo, cuộc sống hết sức khó khăn.
Riêng khu vực Văn Bàn có 239 người kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp. Nhiều người sức khỏe suy giảm, tuổi cao, lại phải chăm sóc con bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Khoản trợ cấp hằng tháng trong nhiều trường hợp chỉ đủ trang trải những nhu cầu tối thiểu của cuộc sống.
Chị kể về trường hợp gia đình bác Khuấn, một nạn nhân chất độc da cam tuổi đã cao, sức khỏe yếu nhưng vẫn phải nuôi hai người con bị ảnh hưởng bởi di chứng chất độc da cam. Bốn miệng ăn của gia đình gần như chỉ trông vào khoản trợ cấp của bác. Cuộc sống vì thế càng thêm chật vật.
“Thương các bác ấy lắm. Họ đã hy sinh tuổi trẻ cho đất nước, đến khi trở về lại phải tiếp tục đối mặt với những hậu quả của chiến tranh. Nếu cộng đồng có thể chung tay giúp họ vơi đi một phần khó khăn thì đó là điều chúng tôi mong muốn nhất”, chị Thúy xúc động chia sẻ.
Lấy sự minh bạch để tạo niềm tin
Với chị Nguyễn Phương Thúy, làm thiện nguyện không chỉ cần có tấm lòng mà còn phải có trách nhiệm. Muốn vận động được nhiều người cùng tham gia, trước hết phải tạo được niềm tin.
Vì vậy, mỗi chương trình, mỗi trường hợp được hỗ trợ đều được CLB khảo sát, xác minh cụ thể. Các thành viên tìm hiểu kỹ hoàn cảnh, nhu cầu thực tế của từng gia đình để sự hỗ trợ đến đúng người, đúng lúc và phát huy hiệu quả.
Các khoản vận động, thu – chi đều được công khai, minh bạch. Chị Thúy còn tự học chụp ảnh, quay video, sử dụng mạng xã hội và các nền tảng công nghệ để ghi lại hành trình thiện nguyện, gửi đến các nhà tài trợ và lan tỏa những câu chuyện đẹp trong cộng đồng.
“Khi giúp đỡ một trường hợp nào đó, chúng tôi đều công khai số tiền vận động được, từ những ai; mua những gì, hết bao nhiêu; còn lại bao nhiêu. Khi trao tặng, chúng tôi mời các mạnh thường quân cùng tham gia, ghi hình, chụp ảnh. Chúng tôi cũng đề nghị chính quyền địa phương xác nhận việc hỗ trợ”, chị Thúy chia sẻ.
Chính sự công khai, minh bạch ấy đã tạo dựng niềm tin. Từ một nhóm nhỏ ban đầu, CLB ngày càng nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.
Không ngừng tìm cách để yêu thương đến đúng nơi
Điều đáng quý ở chị Nguyễn Phương Thúy là chị không bằng lòng với những cách làm quen thuộc mà luôn tìm tòi, kết nối để hoạt động nhân đạo ngày càng thiết thực.
Chị chủ động phối hợp với MTTQ, Hội Chữ thập đỏ, các hội quần chúng, đoàn thể và chính quyền địa phương; liên kết các nhóm thiện nguyện, kết nối mạnh thường quân; vận động hỗ trợ sinh kế, sửa chữa và xây dựng nhà ở, trao phương tiện đi lại, dụng cụ sinh hoạt cho nạn nhân và gia đình nạn nhân.
CLB cũng duy trì nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Từ nguồn xã hội hóa, CLB xây dựng quỹ cơm, bánh cho bệnh nhân nghèo tại các cơ sở y tế; duy trì 13 địa chỉ nhân đạo là trẻ mồ côi, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa và nạn nhân chất độc da cam tại nhiều địa phương của Lào Cai.
CLB còn xây dựng các công trình phúc lợi như giếng khoan nước sạch, nhà tình thương; trao áo ấm, chăn ấm cho học sinh vùng cao; tham gia vận động hiến máu tình nguyện và nhiều hoạt động nhân đạo khác.
Riêng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, CLB phối hợp với bộ phận Công tác xã hội, các y, bác sĩ và vận động mạnh thường quân hỗ trợ 10 triệu đồng, giúp bệnh nhân nghèo chạy thận và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại một số khoa của bệnh viện có thêm điều kiện vượt qua những ngày điều trị.
Trong giai đoạn 2020 – 2025, tổng giá trị các hoạt động nhân đạo của CLB đạt khoảng 20 tỷ đồng, giúp đỡ hàng chục nghìn lượt người có hoàn cảnh khó khăn.
Một trái tim – nhiều nhịp cầu yêu thương
Hơn 10 năm hoạt động, CLB Trái tim nhân ái đã trở thành một địa chỉ tin cậy đối với những người yếu thế. Nhưng phía sau những con số, những phần quà, những chuyến đi thiện nguyện là dấu ấn rất rõ nét của người nữ Chủ nhiệm.
Chị Nguyễn Phương Thúy không chỉ trực tiếp vận động nguồn lực mà còn tự mình đến với từng hoàn cảnh, lắng nghe, tìm hiểu và trăn trở làm sao để sự giúp đỡ thực sự có ý nghĩa. Có những chuyến đi xa, đường núi hiểm trở; có những hoàn cảnh khiến chị rơi nước mắt, nhưng rồi chính những nỗi đau ấy lại tiếp thêm động lực để chị tiếp tục.
Với nạn nhân chất độc da cam, sự đồng hành ấy càng có ý nghĩa. Bởi điều họ cần không chỉ là một phần quà, một khoản tiền hỗ trợ, mà còn là sự quan tâm, sẻ chia và cảm giác rằng họ không bị cộng đồng lãng quên.
Từ tấm lòng của chị Thúy, nhiều người đã cùng chung tay. Người góp tiền, người góp quà, người góp công sức, người góp những chuyến xe, những bữa cơm… Mỗi người một chút, những vòng tay nhân ái ngày càng nối dài.
Có lẽ, đó cũng chính là giá trị đẹp nhất mà CLB Trái tim nhân ái đã tạo dựng: biến lòng tốt của mỗi người thành sức mạnh cộng đồng, biến sự sẻ chia thành những hành động cụ thể để giúp những phận đời khó khăn có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên.
Đánh giá cao những hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn của CLB, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai đã công nhận CLB Trái tim nhân ái là một trong những thành viên chính thức của Hội.
Hơn 10 năm đã trôi qua kể từ ngày thành lập, hành trình của CLB vẫn tiếp tục. Và trên hành trình ấy, người nữ Chủ nhiệm vẫn lặng lẽ đi, kết nối những tấm lòng, trao gửi yêu thương, đặc biệt là đến với những nạn nhân chất độc da cam – những người đang mang trên mình nỗi đau kéo dài qua nhiều thế hệ.
Một trái tim nhân ái khi được đánh thức sẽ tạo nên nhiều trái tim nhân ái khác. Và chị Nguyễn Phương Thúy đang góp phần làm cho những trái tim ấy cùng chung một nhịp – nhịp của tình người.
Bài, ảnh: Phạm Tuấn







.jpg)
.jpg)






Bình luận