• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tạp chí điện tử Nhân lực nhân tài Việt Nam trao tặng quà tại Thái Nguyên

Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2023), ngày 12/7/2023, tại tỉnh Thái Nguyên, Tạp chỉ điện tử Nhân lực nhân tài Việt Nam thuộc Hội Khoa học Phát triển nhân lực nhân tài Việt Nam đã tổ chức Chương trình “Về  nguồn trao yêu thương ” và trao tặng 150 suất quà, mỗi suất trị giá 1.200.000 đồng, cho các gia đình Thương binh, liệt sỹ, người có công (chủ yếu là Nạn nhân chất độc da cam) ở thành phố Thái Nguyên và huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

 

Đoàn do Trung tướng, Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà báo Nguyễn Đình Chiến, Phó Tổng biên tập Tạp chí làm Trưởng đoàn, cùng với đại diện các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh tham gia. Tham dự sự kiện còn có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và huyện Đại Từ.

 Trao quà cho các đối tượng chính sách tại huyện Đại từ

Tại thành phố Thái Nguyên, Đoàn đã đến dâng hương Di tích lịch sử Quốc gia Thanh niên xung phong 915 thuộc phường Gia Sàng và trao tặng 50 suất quà; tại huyện Đại Từ đã dâng hương Khu di tích lịch sử Quốc gia Hùng Sơn (nơi: ngày 27-7-1947, đã diễn ra cuộc họp để bàn về công tác thương binh, liệt sĩ và thực hiện chỉ thị của Hồ Chủ tịch chọn một ngày trong năm làm ngày "Thương binh”. Sau khi xem xét, hội nghị đã nhất trí lấy ngày 27-7-1947 làm Ngày Thương binh toàn quốc. Tại đây, Ban Tổ chức đã trịnh trọng đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi anh em thương binh toàn quốc) và trao tặng 100 suất quà cho Thương binh và gia đình liệt sỹ trên địa bàn.

Lưu Sỹ Mùi - Tình hội Thái Nguyên

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.