Nhân dịp kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2023), nhằm chia sẻ, động viên hội viên, nạn nhân chất độc da cam, ngày 10-8-2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt, đón các đoàn thể, tổ chức, cá nhân đến chia sẻ nỗi đau da cam.
Đại biểu các đoàn thăm, tặng quà nạn nhân chụp ảnh lưu niêm
Dự gặp mặt có Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể trong tỉnh; đại diện lãnh đạo các Hội nghề nghiệp trong khối thi đua của tỉnh.
Nạn nhân chất độc da cam được nhận quà của Khối Thi đua xã hội nghề nghiệp của tỉnh.
Trong dịp này, các Hội trong khối thi đua xã hội nghề nghiệp đã trực tiếp tặng quà cho 3 nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng. Lưu Sỹ Mùi (Tình hội Thái Nguyên)
Trong chuyến công tác đến quần đảo Trường Sa, Trung tướng PGS,TS Đặng Nam Điền đã có dịp trực tiếp gặp gỡ, cảm nhận cuộc sống, tình cảm và ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm ...
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng nỗi đau da cam vẫn hiện hữu, từng ngày đè nặng lên nhiều số phận, khiến hành trình vượt qua khó khăn của họ rất gian nan. Chính vì vậy, mỗi nghĩa cử sẻ chia của cộng đồng đều mang ...
Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cử lực lượng sang Venezuela tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất với tổng số 82 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp cùng các phương tiện và vật chất, ...
Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 / 28-6-2026), Tạp chí điện tử Da cam Việt Nam trân trọng giới thiệu Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam:
...
Sáng 27-6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6-2026 để cho ý kiến đối với nhiều dự án luật và nghị quyết quan trọng trình Quốc hội xem ...
Có những chuyến đi khép lại bằng những cái bắt tay, những bức ảnh lưu niệm hay những lời hẹn gặp lại. Nhưng cũng có những chuyến đi mà điều đọng lại trong lòng mỗi người lại là những món quà giản dị đến nao lòng. Đối với ...
Có những chuyến đi khép lại bằng những cái bắt tay, những bức ảnh lưu niệm hay những lời hẹn gặp lại. Nhưng cũng có những chuyến đi mà điều đọng lại trong lòng mỗi người lại là những món quà giản dị đến nao lòng. Đối với đoàn Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO), chuyến công tác tại Khánh Hòa cuối tháng 6/2026 sẽ còn được nhớ mãi bởi những nải ...
Bình luận