• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thái Nguyên: Tặng quà, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho nạn nhân chất độc da cam      

  

Liên Chi hội Nữ Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên tặng quà.

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024) và hướng tới Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10/8, vừa qua Liên chi hội Nữ Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên, đã tổ chức đến các huyện Đại Từ, Phú Bình, Định Hóa, thành phố Sông Công và thành phố Thái Nguyên, tặng 9 suất quả, mỗi suất 200.000 đồng cho 7 hội viên là Nữ Thương binh và 2 nạn nhân chất độc da cam.

Tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam

Tặng quà cho hội viên là Thương binh

Đây là việc làm thường xuyên, thiết thực của Liên Chi hội Nữ Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên, thể hiện nghĩa cử cao đẹp với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”,  nghĩa tình đồng đội thân thiết và sâu sắc đối với hội viên và nạn nhân chất độc da cam./.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho NNCĐDC tại huyện Định Hóa

Ngày 03/8 tại xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, Tỉnh hội Thái Nguyên phối hợp với Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, đã khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 201 hội viên là NNCĐDC ở các xã trong huyện Định Hóa. Những người đến khám bệnh được khám tổng thể về nội khoa, ngoại khoa, siêu âm vv... và tư vấn phương pháp chữa bệnh cho hội viên. Những hội viên mắc bệnh nặng đều được tư vấn về chữa tại Bệnh viện Quốc tế hoặc các bệnh viện khác. Mỗi hội viên sau khi khám xong được cấp thuốc, trị giá 150.000 đồng/người. Nguồn tiền thuốc này được trích từ Quỹ NNCĐDC của Tỉnh hội.

Một số hình ảnh khám bệnh cho NNCĐDC

Việc khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hội viên, NNCĐDC có trong kế hoạch hằng năm của Tỉnh hội, việc làm này có ý nghĩa thiết thực, được các Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp và hội viên nhiệt tình hưởng ứng.

  Lưu Sỹ Mùi - Tỉnh hội Thái Nguyên

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.