• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thanh Hóa: Có một CCB trọn đời gắn bó với đất nước Lào

Tôi gặp CCB Hồ Văn Dũng ở phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nhiều lần mà ấn tượng nhất là ông luôn nở nụ cười trên môi và chiều nào ông cũng ghé thăm giềng xóm; có lúc cùng ăn cơm, chuyện trò đến khuya. Hàng xóm là ông Lê Tường Lâm ở số nhà 53 Ngô Quyền, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa tiết lộ, ông Dũng ít kể về mình, hiện ông là Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Lê Hoàn, phường Điện Biên; năng động, nhiệt huyết, tình cảm, được dân tin yêu.

 

CCB luôn gặp gỡ nhau, cùng hồi ức để có thêm nghị lực sống và cống hiến - CCB Hồ Văn Dũng (bên phải)

Ông Hồ Văn Dũng là một trong 4 CCB của tỉnh Thanh Hóa vinh dự được tỉnh Huaphanh mời sang dự Lễ kỉ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào tại thị xã Samneua, bởi ông có gần 10 năm kề vai sát cánh với quân đội Lào, chiến đấu giải phóng tỉnh Xiengkhuang và Huaphanh.

Đơn vị ông lúc đó mang tên Trung đoàn bộ binh 335-Đoàn Thảo nguyên- Quân tình nguyện Việt Nam giúp cách mạng Lào-Hai lần Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Trong cuốn tóm tắt truyền thống Trung đoàn 335 ghi rõ, ngày 26/51955, Trung ương và Bộ Quốc phòng quyết định thành lập 4 sư đoàn bộ binh, trong đó Sư đoàn 328 và Sư đoàn 332 đóng trên địa bàn các tỉnh châu thổ sông Hồng; Sư đoàn 324 đóng chân trên địa bàn Quân khu 4; Sư đoàn 335 trên cơ sở Tổng đội Biên phòng 335 do đồng chí Lê Thùy làm Tư lệnh kiêm Chính ủy, đồng chí Bế Xuân Cương làm Tư lệnh phó. Sau đó ngày 20/1/1957, Sư đoàn 335 trực thuộc Quân khu Tây Bắc và đến tháng 5/1959 rút xuống thành Lữ đoàn. Căn cứ tình hình và nhiệm vụ thực tế, Bộ Quốc phòng ra quyết định số 34/QĐ-QP thành lập Trung đoàn bộ binh 335 trên cơ sở rút gọn Lữ đoàn 335, từ đó ngày 7/5 hàng năm trở thành ngày truyền thống Trung đoàn 335. Từ năm 1965 đến năm 1987, Trung đoàn bộ binh 335 làm nhiệm vụ Quốc tế giúp cách mạng Lào. Trải qua hơn 20 năm trung đoàn đã kề vai sát cánh quân đội Lào lập nhiều chiến công hiển hách, có 2 lần được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

CCB Hồ Văn Dũng không bao giờ quên những trận chiến giải phóng Nậm Bạc, Nậm U; Những địa danh tên núi tên sông ở Phongsaly, Luang Namtha, Oudomxay; các chiến dịch lừng danh giải phóng Cánh đồng chum Xiengkhuang; rồi sau này là các cuộc tiễu phỉ ở Đặc khu Xaysomboun tận sào huyệt phỉ Samthong-Longcheng..

CCB Hồ Văn Dũng (bên phải) cùng đồng đội tham lại cao điểm một trận chiến tại Lào

CCB Hồ Văn Dũng kể: “Tháng 10-1974, sau khi học hết lớp 10 và thi xong đại học thì tôi nhận được lệnh lên đường nhập ngũ, sau đó là gia nhập đoàn quân tình nguyện sang giúp nước bạn Lào. Chúng tôi phải vừa hành quân vừa huấn luyện. Khi đến Lào, tôi được bổ sung vào Đại đội pháo cối 120, Trung đoàn 335. Thời gian này, chúng tôi làm nhiệm vụ tiễu phỉ kết hợp nhiệm vụ quy tập hài cốt đồng đội đưa về nước. Đến năm 1977, Trung đoàn 335 được giao nhiệm vụ giải phóng Phu Bia. Lúc đó Lào đã giành thắng lợi, tuyên bố độc lập vào ngày 2/12/1975 nhưng các thế lực thù địch ở nước ngoài ra sức chống phá cách mạng Lào; chúng xây dựng lực lượng phỉ chống phá, ám sát, chia rẽ đoàn kết ở nhiều nơi, đặc biệt Đặc khu Xaysomboun, sào huyện của Tướng phỉ Vàng Pao. Đơn vị triển khai làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ tháng 5-1977 đến tháng 8-1978, tổ chức chốt chặn, chiến đấu giải phóng dân ở các vị trí then chốt phía Tây, Tây Bắc và Đông Nam Phu Bia. Trên đà thắng lợi, trung đoàn phối hợp đơn vị bạn tiến công giải phóng Thông Khuôn, Mường Chà, Thông Hắc, Phu Hè, giải phóng gần 2.000 dân, tạo lợi thế cho ta trên toàn khu vực. Đến tháng 2-1978, các đơn vị tiến hành tấn công quân địch ở khu Nặm Phênh, Thẩm Lô, Pha Luông, Mường Om, Mường Ao... Quân ta tiêu diệt và bắt sống nhiều tên địch, giải phóng gần 2.400 dân. Kết thúc giai đoạn 1, tôi được đơn vị cho về nước tiếp tục theo học Đại học Thương nghiệp Hà Nội”.

Chuyến trở về nhân dịp kỉ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào (20/1/1949-20/1/2024) các CCB Việt Nam được bạn mời ngồi hàng ghế danh dự trong hội trường (CCB Hồ Văn Dũng bên trái)

Trở về đời thường, CCB Hồ Văn Dũng tham gia sinh hoạt trong Ban liên lạc Quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào tỉnh Thanh Hóa, và cùng các CCB thực hiện nhiều chuyến về nguồn, thăm lại nơi đóng quân, gặp lại đồng đội là CCB Lào trong tình thương mến xúc động. Chuyến trở về nhân dịp kỉ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào (20/1/1949-20/1/2024) để lại trong ông nhiều cảm xúc khó tả. Ông luôn cảm ơn nhân dân Lào không bao giờ quên những người lính như ông, tuổi đã xế chiều nhưng tình người luôn tươi trẻ ấm áp; những cảm xúc ấy cho ông thêm sức khỏe, nhiệt huyết trong trọng trách Bí thư Chi bộ Tổ dân phố hôm nay. Và những người như ông luôn là sợi dây vô hình, gắn kết tình Việt Lào mãi mãi xanh tươi đời đời bên vững như bác Hồ đã từng dạy.

Ban Liên lạc quân tình nguyện và Chuyên gia Quân sự Việt Nam giúp Lào tỉnh Thanh Hóa được thành lập năm 2009, gồm 23 ban liên lạc cấp huyện, thị xã, thành phố, với khoảng 3.500 hội viên, hoạt động với tinh thần: Nguyện xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy gương sáng “Quân tình nguyện và Chuyên gia Quân sự Việt Nam”, mỗi hội viên và các Ban liên lạc quân tình nguyện ở các địa phương tích cực, đồng hành cùng địa phương trong phát triển kinh tế- Văn hóa, xây dựng nông thôn mới và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Quốc Khánh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác