• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thành hội Mỹ Tho tổ chức Hội nghị Triển khai công tác năm 2025  

Ngày 13/2/2025, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hội năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Tham dự hội nghị có: ông Nguyễn Đoàn An Điền, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Thường trực Thành hội và cán hộ Hội các xã, phường thuộc thành phố Mỹ Tho.

Quang cảnh hội nghị

Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Mỹ Tho hiện có 1.175 hội viên,  năm 2024 phát triển mới được 53 hội viên. Năm 2024 công tác vận động nguồn lực, chăm lo cho NNCĐDC đã thực hiện tốt, tổng số tiền vận động được là 1 tỷ 141 triệu 950 ngàn đồng, đạt 126,8% chỉ tiêu đề ra; trao tặng 2.795 phần quà, tặng 3 xe lăn, khám, chữa bệnh cho 100 NNCĐDC.

Ông Nguyễn Đoàn An Điền, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy đã phát biểu ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội NNCĐDC/dioxin thành phố đạt được trong thời gian qua, ông mong muốn các cấp Hội NNCĐDC/dioxin thành phố tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chăm lo cho hội viên và góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác chăm lo cho NNCĐDC và an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024

Nhân dịp này, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tiền Giang đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân vì đã tích cực tham gia công tác xây dựng Hội và Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” thành phố Mỹ Tho năm 2024./.

Nguyễn Văn Dũng
Thành hội Mỹ Tho

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.