• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thành phố Cam Ranh: Kỷ niệm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam

Sáng 10/8, tại cơ quan Hội Chữ thập đỏ thành phố Cam Ranh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Cam Ranh , tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị kỷ niệm 62 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2023).

 

Dự Hội nghị có: ông Trần Văn Hoan, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Khánh Hòa; ông Trần Văn Trung, đại diện Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa cùng hơn 100 đại biểu là cán bộ, hội viên Hội NNCĐDC/dioxin thành phố tham dự. 

Quang cảnh Hội nghị

Các đại biểu được nghe ông Nguyễn Ngọc Dần, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố, thông qua nội dung tuyên truyền kỷ niệm 62 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam, đồng thời điểm lại những kết quả hoạt động của Hội cấp tỉnh và thành phố kể từ khi được thành lập cho đến nay. 

Lãnh đạo Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh phát biểu ghi nhận những hoạt động tích cực của Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Cam Ranh trong thời gian qua, đã phát huy tốt phương châm Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn. Chia sẻ tình cảm của Hội với tất cả nạn nhân da cam ở Cam Ranh, ông mong muốn tất cả hội viên là nạn nhân chất độc da cam hãy luôn tích cực, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống; đồng thời cảm ơn các tổ chức, cơ quan đoàn thể, nhà tài trợ đã thường xuyên đồng hành, giúp đỡ các hoạt động của Hội nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.   

Lãnh đạo Tỉnh hội, Thành hội và đại diện Công ty Sanest Khánh Hòa tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam

Nhân dịp này, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Khánh Hòa trao tặng 20 phần quà cho 20 nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi phần quà là 300 nghìn đồng và một suất học bổng 500 nghìn đồng/tháng trong 3 năm học cho 1 học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi có người thân là nạn nhân chất độc da cam. Ông Trần Văn Trung, đại diện Công ty Cổ phần nước giải khát Sanest Khánh Hòa trao tặng 135 hộp yến sào cho hội viên là nạn nhân chất độc da cam và 20 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng cho hội viên mắc bệnh nặng.

 Hồng Dương

 

 

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.