64 năm đã qua (10/8/1961 – 10/8/2025) ngày đầu tiên Mỹ phun rải chất độc hóa học xuống Việt Nam, gây nên thảm họa da cam khủng khiếp. Đến hôm nay, hậu quả của chất độc da cam/dioxin vẫn đè nặng lên cuộc sống của hàng vạn nạn nhân, để lại di chứng nghiêm trọng và kéo dài qua nhiều thế hệ.
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam không chỉ là việc làm từ thiện, nhân đạo, mà trước hết là hành động “Đền ơn đáp nghĩa” đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc; là sự thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” đồng thời cũng là tiếng gọi của lương tâm và trách nhiệm trong mỗi người Việt Nam.

Nguồn: CTTĐT Thành uỷ TP HCM
Bình luận