Ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thị xã Cai Lậy cho biết: Trên địa bàn thị xã Cai Lậy hiện có 900 NNCĐDC, trong đó có 326 nạn nhân là người trực tiếp tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc da cam rồi di chứng sang đời con, cháu; còn lại là nhân dân. Qua khảo sát, 15 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, do có nạn nhân bị bệnh nặng, tàn phế, mất hết khả năng lao động, họ đang rất cần sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ thường xuyên của Hội và cộng đồng xã hội, nhất là những gia đình có đến 5 NNCĐDC sống chung trong một nhà. Gia đình ông Nguyễn Văn Thanh, ấp Mỹ Lương, xã Mỹ Hạnh Đông, bản thân ông và 4 đứa con đều là NNCĐDC, mắc bệnh tâm thần, la ó, quậy phá suốt ngày, hoàn cảnh khốn khó vô cùng. Gia đình ông Nguyễn Xuân Thọ, sinh năm 1947, ấp Quý Chánh, xã Nhị Quý, bản thân ông là thương binh hạng ¼ và 4 người con đều là NNCĐDC, thân thể mỗi người mang một loại dị tật, dị dạng bẩm sinh khác nhau, cuộc sống mưu sinh hằng ngày rất vất vả và thiếu thốn mọi thứ. Do nắm chắc hoàn cảnh từng gia đình nạn nhân nên hoạt động của Hội đã tập trung thông tin, tuyên truyền Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư; đồng thời làm tốt công tác chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC.
Xã Thanh Hòa hiện có 90 NNCĐDC, trong đó có 5 gia đình đặc biệt khó khăn, các cán bộ hội xã thường đến động viên, an ủi và giúp đỡ. Gia đình nạn nhân Huỳnh Ngọc Hưng, sinh năm 1977, ở ấp Thanh Sơn, bị dị tật, dị dạng, hai chị em sống chung một nhà, người chị cũng bệnh, cuộc sống rất khó khăn. Gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1948, ở ấp Tân Hiệp, là cán bộ kháng chiến, thương binh, ông mắc phải căn bệnh teo cơ, teo chân ngồi một chỗ, không làm được việc gì, căn bệnh ngày đêm hoành hành, đau khổ vô cùng. Ở xã Mỹ Hạnh Trung hiện có 87 NNCĐDC có nhiều gia đình đặc biệt khó khăn rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của Hội và những trái tim nhân ái để họ vơi đi nỗi đau, cố gắng vươn lên sống hòa nhập với cộng đồng. Trường hợp khó khăn nhất ở ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hạnh Trung phải kể đến hoàn cảnh nạn nhân Trần Minh Nhựt, sinh năm 2010, bị cụt hai chân và bại liệt, cuộc sống vô cùng khổ cực; nạn nhân Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 1972, ở ấp Mỹ Hòa, bệnh dị tật, dị dạng phải nằm liệt trên giường, mọi sinh hoạt đều do người thân trong gia đình chăm sóc, hỗ trợ. Chưa hết, còn nhiều nạn nhân bị dị tật, dị dạng và bại liệt…Đó là những nạn nhân rất quen thuộc đối với các cán bộ, hội viên Hội NNCĐDC/dioxin các cấp ở thị xã Cai Lậy trong những năm qua.
Lãnh đạo Hội thị xã và Hội xã Mỹ Phước Tây thăm hỏi, tặng quà cho nạn nhân Phạm Thị Nhanh, ấp Kênh 12.
Như thấu hiểu được nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh trong gia đình có NNCĐDC, hơn ai hết, chính những người làm công tác Hội hằng ngày phải chứng kiến sự đau khổ, mất mát của NNCĐDC, những người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ. Bằng sự gần gũi và cảm thông, Hội các cấp của thị xã Cai Lậy xác định, biện pháp giúp đỡ nạn nhân một cách hiệu quả và thiết thực nhất hiện nay là tăng cường việc vận động nguồn lực chăm lo cho nạn nhân; tùy theo hoàn cảnh mỗi gia đình Hội các cấp xây tặng nhà “Mái ấm da cam”, tặng xe lăn, xe lắc, hỗ trợ sinh kế, trao học bổng, tổ chức khám, chữa bệnh và tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà nhu yếu phẩm cho gia đình nạn nhân.
Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội NNCĐDC/dioxin các cấp của thị xã Cai Lậy đã vận động được trên 1,4 tỷ đồng, hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam./.
Lê Huỳnh
Hội tỉnh Tiền Giang
Bình luận