• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thi thể đàn ông bị trói nổi trên sông: Con gái gào khóc gọi "cha ơi" ở hiện trường

Người con gái xác định thi thể tử vong dưới nước trong tình trạng bị trói tay chân là cha mình, ông Huỳnh Xược, nên liên tục gào khóc trên bờ.

Ngày 20/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cái chết của thi thể được người dân phát hiện nổi trên sông Gò Tre (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) vào sáng cùng ngày

Tại hiện trường có Đại tá Nguyễn Hà Lai, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án

Nạn nhân được xác định là ông Huỳnh Xược (SN 1970, trú xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ). "Cơ quan điều tra đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể để điều tra nguyên nhân cái chết. Thông tin từ gia đình cho biết người này rời nhà từ ngày 19/4", Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết

Tại khu vực phát hiện thi thể nạn nhân trên sông Gò Tre đoạn qua xã Tam Thăng và xã Tam An (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), có rất nhiều người dân theo dõi cơ quan công an điều tra vụ án. Gia đình nạn nhân cũng đến hiện trường và xác định thi thể chính là ông Xược. Được biết, khu vực phát hiện thi thể cách nhà nạn nhân khoảng 2km. Dù gia đình đã tổ chức đi tìm ông Xược sau khi ông mất tích nhưng không thấy, mãi đến sáng nay thì nhận được hung tin

"Cha em rời khỏi nhà từ trưa 19/4 và không về nhà. Khi đi, cha vẫn mặc bộ đồ xanh, quần lửng. Cha ơi!", con gái ông Xược liên tục gào khóc

Trước đó, khoảng 8h15 cùng ngày, người dân đang hành nghề trên sông Gò Tre thì phát hiện một thi thể bị trói chặt chân, tay nổi trên mặt nước liền trình báo lực lượng chức năng. Sợ thi thể trôi, người dân đã dùng ghe tiếp cận, kéo thi thể vào sát bờ và chờ lực lượng chức năng tới hiện trường. Đoạn sông phát hiện thi thể nằm giáp ranh giữa hai xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ) và Tam An (huyện Phú Ninh). Khu vực xung quanh là đồng ruộng, vắng người qua lại.

PV

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    Đã 65 năm kể từ khi chất độc da cam/dioxin được quân đội Mỹ phun rải tại Việt Nam. Bom đạn đã ngừng, nhưng trong nhiều mái nhà ở An Giang, hậu quả của chiến tranh vẫn chưa khép lại. Những người sinh ra sau ngày đất nước hòa ...
    Quảng Ninh: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

    Quảng Ninh: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

    Chiến tranh đã lùi xa, nhưng di chứng chất độc da cam/dioxin vẫn âm thầm đeo bám nhiều gia đình, để lại nỗi đau dai dẳng. Trước những mất mát ấy, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng sự chung tay của cả hệ thống chính trị ...
    Ấm lòng những bát cháo nghĩa tình

    Ấm lòng những bát cháo nghĩa tình

    Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” trong Công an nhân dân, với phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, Chi hội Phụ nữ Công an xã Hưng Nguyên Nam đã cụ ...