![]() |
Một người phụ nữ tần tảo, sẵn sàng hi sinh vì con riêng của chồng. (Ảnh: Dân trí) |
Hàng chục năm đằng đẵng chăm người con riêng “đặc biệt” của chồng cũ
Thanh Niên mới đây đã đưa tin về câu chuyện của bà Trần Thị Bạch Tuyết (52 tuổi, sống tại TP.HCM) xem cậu con riêng của chồng là N. như chính con ruột. Được biết, năm 1997, bà Tuyết cùng một người đàn ông đã có con riêng nên duyên vợ chồng. Bà bắt đầu chăm sóc người con riêng tên N. khi bé mới 2 tháng tuổi. Dù hiện tại đã 25 tuổi nhưng cậu bé vẫn chỉ nặng vỏn vẹn 30kg, không thể nói suôn sẻ một câu.
![]() |
Người mẹ kế chăm sóc con từ lúc đỏ hỏn. (Ảnh: Thanh Niên) |
Thời điểm đó, N. nằm thoi thóp trong viện, chiến đấu để giành giật mạng sống. Mẹ của bà Tuyết là bà Huệ (77 tuổi) phải bón từng muỗng sữa để N. có thể sống sót. Những lần người cháu nhập viện, bà Huệ cũng là người ngày đêm túc trực. Trong khi đó, bà Tuyết cùng chồng đi làm, kiếm tiền cứu N. Tối về, bà Tuyết lại chăm lo từ bữa ăn giấc ngủ cho đứa trẻ đặc biệt.
![]() |
Bà bán xôi để nuôi con chồng hàng chục năm. (Ảnh: Thanh Niên) |
Bà chia sẻ với Thanh Niên: “Ngày ấy tôi thương ba N. nên nhận nuôi nó luôn. Nhưng N. không như những đứa trẻ bình thường, đến 3 - 4 tuổi vẫn chỉ lết. Buôn gánh bán bưng chật vật từng đồng, nhưng tôi vẫn gom góp mua mỗi lần 100g sữa về quấy lên để đút cho N. uống”. Thời gian sau, bà cùng chồng đường ai nấy đi, đến năm 2002 người đàn ông này lập gia đình mới. Lúc đó N. được đón về sống cùng ba.
Tuy nhiên, chưa đầy 1 tháng sau khi nghe tiếng đứa nhỏ khóc trong điện thoại, bà Tuyết không đành lòng nên lại đón về chăm sóc. Bà nói: “Làm như kiếp trước hai mẹ con tôi mắc nợ với nó vậy. Thấy nó con nít, không có tội nên mình dang tay đón nhận, được ngày nào thì cứ cố ngày đó chứ nhất quyết không bỏ”. Đến hiện tại, sức khỏe của N. có phần ổn định nên gánh nặng của Tuyết mới đỡ đi đôi chút. Tuy nhiên, khó khăn chưa dừng lại ở đó khi 3 năm qua bà Huệ nằm một chỗ vì tai biến. Bà Tuyết phải bán xôi để lo mọi chi tiêu trong nhà từ tiền ăn, uống đến thuốc men.
![]() |
Dù đã lớn nhưng con riêng của chồng vẫn hồn nhiên như đứa trẻ. (Ảnh: Thanh Niên) |
Trong cuộc sống, rất hiếm có người tốt bụng và hết lòng vì con riêng của chồng như bà Tuyết. Dù đứa trẻ đặc biệt nhưng thật may mắn khi cuộc đời đã bù đắp lại cho em một người mẹ tuyệt vời.
Trước đó, Dân trí cũng từng đưa tin về câu chuyện của bà X. khi chấp nhận nuôi con riêng của chồng. Vợ bỏ đi, ông R. (sống tại Trà Vinh) phải một mình nuôi 6 con thơ dại trong đó có M. (sinh năm 1991) là đứa trẻ “đặc biệt” khi không thể nói. May mắn mỉm cười với ông R. khi gặp bà X. (sinh năm 1662) đồng ý về sống chung để chăm sóc các đứa con thơ thiếu hơi mẹ.
![]() |
Bà X. tự tay chăm người con riêng đặc biệt của chồng. (Ảnh: Dân trí) |
![]() |
Người cháu ngoại được bà chăm chu đáo. (Ảnh: Dân trí) |
Sau thời gian dài âm thầm, chịu đựng cuối cùng bà X. cũng được các con riêng chấp nhận. Bà là người chăm lo cơm nước rồi dựng vợ, gả chồng cho các con. Hiện tại, các con đã có gia đình riêng, 2 ông bà sống cùng M.. Tuy nhiên biến cố ập đến khi M. phát hiện mang thai. Không biết làm thế nào bà chỉ còn cách ôm con gái khóc nức nở. Bà X. là người chăm sóc M. suốt thời gian mang thai, sau này cũng một tay bà chăm bẵm nuôi cháu ngoại.
![]() |
Cuộc sống hiện tại của 2 vợ chồng cũng dễ dàng hơn nhiều. (Ảnh: Dân trí) |
![]() |
Nhiều người dù là con riêng của vợ/chồng nhưng họ vẫn yêu thương và chăm bẵm hết lòng. (Ảnh minh họa: Vietnamnet) |
Sự hy sinh của những người mẹ không gì có để đong đếm. Họ chấp nhận lam lũ vất vả, cố gắng chăm sóc những đứa trẻ dù chúng không có máu mủ với mình. Điều mà không phải ai cũng có thể làm được.
Bình luận