• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thương tâm: Mẹ vừa sinh bị nước lũ cuốn trôi, con thơ chưa đầy 2 tháng tuổi gào khóc ngày đêm vì khát sữa

Trên đường đi chợ về, chị P. bị nước lũ cuốn trôi, để lại 2 đứa con thơ dại. Đứa nhỏ chưa đầy 2 tháng tuổi, ngày đêm gào khóc vì khát sữa.

Ngày 4/4 ông Lê Viết Phước - Bí thư Đảng ủy xã Phong Chương (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), cho biết, vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào 8h30, ngày 3/4. Vào thời gian trên, Chị Lê Thị P. (36 tuổi, trú thôn Nhất Phong, xã Phong Chương) điều khiển xe máy BKS 75C1 - 112.97 chở chị Nguyễn Thị L. (32 tuổi, em dâu của chồng) từ nhà đi chợ Điền Lộc.

Chị P. bị đuối nước trên đường đi chợ về.

Khi đi qua đoạn ô Đông Có (thuộc thôn Nhất Phong), do nước lũ ngập sâu và chảy mạnh kèm theo gió to, không may cả 2 rơi xuống nước, bị nước lũ cuốn trôi. Chị L. may mắn được người dân cứu sống, còn chị P. mất tích.

Đến 11h cùng ngày, thi thể chị P. được tìm thấy và bàn giao cho gia đình mai táng.

Chị P. đột ngột ra đi để lại 2 đứa con nhỏ (lớn 12 tuổi, nhỏ chưa đầy 2 tháng tuổi).

Người dân địa phương cho biết, chị P. có hoàn cảnh rất bất hạnh. Trước đây, chị từng có một đời chồng và sinh được một cậu con trai (12 tuổi) đang học lớp 7. Chồng mất sớm, mẹ con chị P. dắt díu nhau từ TP.HCM về quê nương nhờ bố mẹ già. Ban ngày chị P. đan lưới, ban đêm đi bắt cá trên phá Tam Giang mưu sinh, nuôi con ăn học.

Hơn một năm trước, chị P. tái hôn với một người đàn ông cùng xã và sinh thêm một bé trai chưa đầy 2 tháng tuổi. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì cơn lũ dữ đã cướp đi sinh mạng của chị.

Chị P. qua đời khi đứa con nhỏ chưa biết ăn dặm. Nhiều người phụ nữ đang giai đoạn con bú lần lượt đến cho cháu trẻ bú nhờ. Nhìn cảnh tượng người chồng bế con thơ còn đỏ hỏn trên tay, đứng thất thần bên thi thể vợ nằm trên giường, không ai cầm nổi nước mắt.

Con nhỏ gần 2 tháng tuổi gào khóc vì thiếu sữa và hơi ấm người mẹ.

Cô giáo Phạm Thị Hoàng Chỉnh- giáo viên chủ nhiệm lớp em Dương Minh Đăng (con trai lớn của chị P., lớp 7/1, trường THCS Nguyễn Tri Phương, xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) chia sẻ, "Đăng là học sinh ngoan, hiền. Mới 12 tuổi đầu mà những bất hạnh lại cứ đeo bám em.

Đăng mồ côi cha khi còn quá nhỏ. Cách đây 2 tháng, ông ngoại đột ngột qua đời. Bà ngoại lại phải nhập viện phẫu thuật đặt máy trợ tim. Giờ mẹ mất, em trai cùng mẹ khác cha chưa đầy 2 tháng tuổi. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Chỉ mong em ấy mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau".

PV

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    Đã 65 năm kể từ khi chất độc da cam/dioxin được quân đội Mỹ phun rải tại Việt Nam. Bom đạn đã ngừng, nhưng trong nhiều mái nhà ở An Giang, hậu quả của chiến tranh vẫn chưa khép lại. Những người sinh ra sau ngày đất nước hòa ...
    Quảng Ninh: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

    Quảng Ninh: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

    Chiến tranh đã lùi xa, nhưng di chứng chất độc da cam/dioxin vẫn âm thầm đeo bám nhiều gia đình, để lại nỗi đau dai dẳng. Trước những mất mát ấy, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng sự chung tay của cả hệ thống chính trị ...
    Ấm lòng những bát cháo nghĩa tình

    Ấm lòng những bát cháo nghĩa tình

    Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” trong Công an nhân dân, với phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, Chi hội Phụ nữ Công an xã Hưng Nguyên Nam đã cụ ...