• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tỉnh hội Sóc Trăng: Tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật

Ngày 4/6, tại chùa Vĩnh Hưng (thành phố Sóc Trăng), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Sóc Trăng tổ chức tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người dân có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Sóc Trăng. Đến dự có ông Nguyễn Hùng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Sóc Trăng.  

 

Ông Nguyễn Hùng  (bên trái), Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh SócTrăng trao quà cho NNCĐDC 

 

Hội đã trao tặng 60 phần quà, mỗi phần gồm có gạo và thùng mì gói, ước tính trị giá mỗi phần khoảng 300.000 đồng. Được biết, các phần quà này do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh vận động mạnh thường quân ở huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ hỗ trợ. Việc trao tặng quà nhằm chia sẻ phần nào khó khăn của nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Sóc Trăng và các hội cấp cơ sở đã tích cực vận động xã hội hóa nguồn lực trực tiếp, gián tiếp từ các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và người nghèo trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền tiếp nhận từ các hoạt động trên đạt 9,2 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ sửa chữa và xây mới 7 căn nhà, xây 8 cây cầu nông thôn; khám bệnh, cấp thuốc cho gần 2.300 lượt người; 29 xe lăn, xe lắc; 72 suất học bổng; hỗ trợ nuôi dưỡng 54 nạn nhân tại nhà; hỗ trợ gia đình nạn nhân chất độc da cam trên 8,5 tấn gạo… Qua đó xoa dịu phần nào nỗi đau da cam và động viên kịp thời những trường hợp cần hỗ trợ tiếp tục cố gắng vươn lên.

Nguồn: Báo Sóc Trăng Online

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.