• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tỉnh Xiengkhuang của Lào chia sẻ khó khăn với nhân dân TP Hồ Chí Minh

Chiều 15/9, tỉnh Xiengkhuang, Bắc Lào, đã bàn giao cho Tổng Công ty hợp tác kinh tế (COECCO) số hàng hóa hỗ trợ chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra.

Hàng hóa quyên góp từ khắp các tổ chức và người dân trong tỉnh đang được bốc lên xe chuyển về TP Hồ Chí Minh.

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, với chủ đề “Chính quyền và nhân dân tỉnh Xiengkhouang, CHDCND Lào, hướng về nhân dân TP Hồ Chí Minh”, trong những ngày qua, chính quyền tỉnh Xiengkhouang đã phát động các ban, ngành, đoàn thể và người dân toàn tỉnh chung tay quyên góp nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn mà chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đang phải trải qua do đại dịch COVID-19.

Ngoài tiền mặt và gạo, còn có các loại củ quả có thể sử dụng trong thời gian dài mà không bị hỏng.

Sau hai tuần phát động, tính tới chiều 15/9, các cơ quan, đoàn thể, nhân dân tỉnh và cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Xiengkhouang đã quyên góp được gần 200 triệu kip (485 triệu đồng Việt Nam), gồm 93 triệu kip tiền mặt và trên 20 tấn lương thực, thực phẩm, chủ yếu gồm gạo và các loại củ quả có thể để được lâu ngày.

Thanh niên Lào và Việt Nam đang làm ăn sinh sống tại tỉnh Xiengkhouang xếp hàng hóa lên xe chuyển đi TP Hồ Chí Minh.

Đây không chỉ là tấm lòng, tình cảm của chính quyền và nhân dân tỉnh Xiengkhouang dành cho chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh, một trong những địa phương kết nghĩa của tỉnh Xiengkhouang, mà còn là tấm lòng của người dân Lào đối với người dân Việt Nam, minh chứng rõ nét cho tinh thần “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” của quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Trong những ngày tới, toàn bộ số hàng và tiền mặt nói trên sẽ được COECCO, một doanh nghiệp của Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Lào, hỗ trợ vận chuyển về TP Hồ Chí Minh.

Nhuồn TTXVN

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    NỖI ĐAU DA CAM - Kỳ 1: Những phận đời mang di chứng

    Đã 65 năm kể từ khi chất độc da cam/dioxin được quân đội Mỹ phun rải tại Việt Nam. Bom đạn đã ngừng, nhưng trong nhiều mái nhà ở An Giang, hậu quả của chiến tranh vẫn chưa khép lại. Những người sinh ra sau ngày đất nước hòa ...
    Quảng Ninh: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

    Quảng Ninh: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

    Chiến tranh đã lùi xa, nhưng di chứng chất độc da cam/dioxin vẫn âm thầm đeo bám nhiều gia đình, để lại nỗi đau dai dẳng. Trước những mất mát ấy, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng sự chung tay của cả hệ thống chính trị ...
    Ấm lòng những bát cháo nghĩa tình

    Ấm lòng những bát cháo nghĩa tình

    Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” trong Công an nhân dân, với phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, Chi hội Phụ nữ Công an xã Hưng Nguyên Nam đã cụ ...