• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tổ chức Chữ Thập Xanh (Thụy Sĩ) hỗ trợ kinh phí lắp hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ nạn nhân chất độc da cam tại Đà Nẵng

Với mục đích giảm bớt kinh phí chi cho sử dụng điện thường xuyên, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận nguồn năng lượng sạch bền vững, được sự hỗ trợ của Tổ chức Chữ Thập xanh - Thụy Sĩ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty cổ phần Thiết bị điện Trần Lê đã lắp hệ thống “Đ iện năng lượng mặt trời ” trên mái nhà của Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh Đà Nẵng - Cơ sở 1 .  

Theo đó, dự án sẽ có công suất 12,1KW, lưu trữ 10KW/h với yêu cầu thiết kế đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao; khi hoàn thành, đưa vào hoạt động phải ổn định, hiệu quả cao. Tổng kinh phí dự án gần 205 triệu đồng do tổ chức Chữ thập xanh - Thụy Sỹ tài trợ.

Bàn giao hệ thống năng lượng mặt trời của Công ty CP thiết bị Điện Trần Lê và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Đà Nẵng

Khi Dự án “Điện năng lượng mặt trời” hoàn thành đưa vào sử dụng tại Trung tâm Bảo trợ NNCĐDC và Trẻ em bất hạnh Đà Nẵng (cơ sở 1) sẽ được thụ hưởng. Một phần hệ thống điện chiếu sáng, điều hòa, quạt điện, máy làm hương, máy may, máy giặt, máy dùng cho phục hồi chức năng, âm thanh, ánh sáng khi tổ chức các sự kiện, dùng trong nấu ăn...sẽ sử dụng nguồn điện năng này. Hy vọng với nguồn năng lượng sạch, “đầu tư một lần” sẽ góp phần tạo điều kiện để nạn nhân tiếp cận nguồn năng lượng sạch trên cơ sở bền vững, cải thiện chất lượng sống.

Dự án “Điện năng lượng mặt trời” tại Trung tâm Bảo trợ NNCĐDC và Trẻ em bất hạnh Đà Nẵng (cơ sở 1) nằm trong chủ trương chung của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng hướng tới “thành phố môi trường” và phát triển năng lượng bền vững trong bối cảnh tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính.

 

Trà Thanh Lành - PCT Thành hội Đà Nẵng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.