• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tổng bí thư Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ Lào tham gia Lễ hội lớn nhất nước Lào

Từ ngày 4-8/11, Lào tưng bừng Lễ hội Thatluang (Lễ hội xung quanh một ngọn tháp), đây là lễ hội lớn nhất thường niên, thu hút người dân khắp cả nước Lào kể cả Lào kiều ở nước ngoài về dự. Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng phu nhân và Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh cùng phu nhân, tham gia cầu phước, quốc thái dân an tại Lễ hội
Thatluang là công trình kiến trúc độc đáo của quốc gia Lào, tọa lạc giữa trung tâm thủ đô Vientiane, gần tòa nhà Quốc hội của Lào

Thatluang (Thát luổng), tiếng Lào nghĩa là “tháp lớn”. Người Lào coi Thatluang là một trong những điểm tâm linh vô cùng quan trọng và ý nghĩa đối với tín đồ Phật giáo. Lào là quốc gia có đến 90% dân số theo phật giáo nên Đạo phật được gọi là quốc đạo của Lào và Thát luổng là điểm sinh hoạt tâm linh hàng ngày của các tín đồ phật giáo. Tại đây mỗi năm có một lễ hội lớn, gọi là Boun Thaluang (Lễ hội Thạt luổng), thu hút hàng triệu người trên khắp mọi miền đất nước Lào, kể cả Lào kiều ở nước ngoài đến tham gia.

Một trong, hoạt động chính và là điểm nhấn của Lễ hội là lễ rước tháp sáp ong (Tiếng Lào gọi là “Hè Phạ Sạt Phơng”) từ chùa Mẹ Simuang (Xỉ Mương), ngôi chủa cách đó khoảng 3 cây số, gần bờ sông Mekong, tới Thatluang.

Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh cùng tham gia Lễ cầu phước, chúc quốc thái dân an tại Lễ hội Thatluang. Tham dự lễ rước có Phó Thủ tướng chính phủ Lào, ông Kikeo Khaikhamphithoun và Đô Trưởng Vientiane, ông Atsaphangthong Siphandone, cùng đông đảo quan chức các bộ ngành trung ương, các địa phương và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng phu nhân tham gia cầu phước, quốc thái dân an tại Lễ hội

Tháp “Phạ Sạt Phơng” là một mô hình kiến trúc đền thờ cách điệu, được làm bằng chất liệu xốp và sáp ong, xung quanh gắn hoa và sơn màu vàng rực rỡ. Trên chóp cắm 9 bông hoa sen trắng, xung quanh tháp có các tua dây kết hoa, kết tiền lẻ.

Theo tục lệ, mỗi gia đình, mỗi bản đều có chung một “Phạ Sạt Phơng” rước về trung tâm Thaluang. Mọi người dân từ khắp nơi cùng đổ về chật kín sân Thạt Luổng chứng kiến rước tháp sáp ong đi quanh Thatluang 3 vòng và đặt lễ vật, thành kính nguyện cầu.

Bà Vilayvone Chanhthalati Giám đốc Sở Thông tin Văn hóa và Du lịch thành phố Vientiane cho biết: Lễ hội năm nay tiến hành sau khi Lào kiểm soát được dịch Covid-19, nên lễ hội tổ chức quy mô hoành tráng nhất, đủ đầy các bước lễ nghi theo truyền thống: “Lễ hội đặt ra mục tiêu phải đảm bào an toàn, an ninh; đúng quy định trình tự theo phong tục tập quán; khuôn viên diễn ra lễ hội phải sạch, đẹp; các hoạt động trong lễ hội phải phù hợp nét văn hóa truyền thống dân tộc Lào. Ngay trong thời gian lễ hội còn có hội chợ giới thiệu và bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống; biểu diễn nghệ thuật dân gian kết hợp xen lẫn nghệ thuật đương đại, phù hợp và lành mạnh để phục vụ du khách.” Bà Vilayvone Chanhthalati nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng chính phủ Lào, ông Kikeo Khaikhamphithoun tham gia Lễ rước

Thatluang là công trình kiến trúc độc đáo của quốc gia Lào, tọa lạc giữa trung tâm thủ đô Vientiane, gần tòa nhà Quốc hội của Lào. Thatluang được đánh giá là một trong những công trình sắc đặc nhất, biểu tượng cho trí tuệ, óc sáng tạo và tinh thần đoàn kết của người dân Lào.

Thatluang được xây dựng từ năm 1566 dưới triều vua Setthathilath theo hình một nậm rượu dát vàng, trên một phế tích của một ngôi đền mang nét văn hóa Ấn Độ thế kỷ 13. Tương truyền, trong tháp có lưu giữ xá lợi của Đức Phật là một sợi tóc và rất nhiều châu báu. Đây cũng là ngôi tháp cổ lớn nhất nước Lào. Thạt Luổng đã từng bị phá hủy bởi cuộc xâm lược của người Thái vào thế kỷ 19 nhưng sau đó đã được khôi phục nguyên trạng.

Thạt Luổng là kiến trúc trung tâm trong khuôn viên của chùa Thatluang và là một trong những tháp Phật lớn nhất ở Lào với chiều cao 45m. Trung tâm của tháp là một khối lớn uy nghi như một mũi tên. Đế của khối trung tâm là một đài sen hình vuông đang nở tung những cánh vàng ra bốn phía.

Cấu trúc mô hình của Thatluang cùng cách trang trí hài hòa với đường nét nhiều màu sắc, trở thành biểu tượng của quốc gia Lào. Hình dáng cao vút trên đỉnh của Thatluang tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh.

Khối thân hình cầu của tháp quy mô và bề thế giống với tháp Sanchi của Ấn Độ được bao bọc bởi ánh hào quang của những ngọn tháp rực rỡ nhìn như một đóa hoa tỏa hương. Màu bên ngoài của tháp cũng là màu vàng truyền thống của những khu chùa cổ. Tháp có 3 cấp độ, mỗi cấp độ lại mang một ý nghĩa giáo lý Phật giáo riêng.

Thatluang được đánh giá là một công trình kiến trúc đặc sắc mang tính tôn giáo và là biểu tượng của trí tuệ cũng như sự sáng tạo của người Lào.

Lễ rước Pha sat phơng trang trọng xung quanh Tháp Thaluang

Phần Hội của Lễ hội Thatluang có nhiều trò chơi hấp dẫn cùng với biểu diễn nghệ thuật, các làn điệu dân ca, dân vũ đặc trưng. Một trò chơi truyền thống được diễn ra tại lễ hội này đó là môn tỉ khi (tức đấu vật). Môn tỉ khi được chia làm hai phe, phe quan chức và phe nông dân. Nếu năm nào phe nông dân thắng thì năm đó mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, người dân no đủ. Nhưng nếu phe quan chức thắng thì năm đó thiên tai thất bát. Vì vậy trò đấu vật mang tính biểu trưng này năm nào phe nông dân cũng thắng!

Các tầng lớp và nhân dân các dân tộc Lào luôn vinh dự và tự hào khi tham gia Lễ hội Thatluang

Phần cuối của lễ hội diễn ra trong đêm 8/11 với lễ rước nến bởi hàng nghìn Phật tử cầm trên tay những ngọn nến được thắp sáng đi vòng quanh tháp, tạo nên khung cảnh lung linh huyền ảo.

Quốc Khánh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Nơi nghĩa tình sâu nặng vì nạn nhân chất độc da cam

    Nơi nghĩa tình sâu nặng vì nạn nhân chất độc da cam

    Tôi tên là: Trần Văn Toàn, 72 tuổi; quê quán: xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Tôi được đến Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, địa chỉ tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội để xông hơi giải độc từ ngày 29/3 đến ngày 18/4/2024. Trước khi rời Trung tâm về địa phương, tôi xin có đôi ...