• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

TP.Tam Kỳ tặng quà hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

Chiều 26/7, UBND TP.Tam Kỳ phối hợp Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Quảng Nam (Vietcombank Quảng Nam) trao tặng 50 suất quà đến nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn (trị giá 1 triệu đồng/suất).
Ông Trịnh Phú Tín - Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Nam trao quà cho nạn nhân chất độc da cam ở TPTam Kỳ.

Ông Trịnh Phú Tín - Phó Giám đốc Vietcombank Quảng Nam cho rằng, chiến tranh đã lùi xa nhưng những mất mát và đau đớn để lại vẫn hiển hiện hằng ngày, đeo bám cuộc đời những nạn nhân chất độc da cam và các thế hệ con cháu. Vietcombank Quảng Nam ngoài hoạt động kinh doanh còn tham gia nhiều chương trình an sinh xã hội hằng năm như tài trợ trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, giảm nghèo…

Ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ trao quà nạn nhân chất độc da cam.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7), 61 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam (1961 - 2022), Vietcombank Quảng Nam phối hợp với UBND TP.Tam Kỳ tặng quà giúp đỡ các cựu chiến binh, nạn nhân nhiễm chất độc da cam là nghĩa cử “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện truyền thống quý báu của của dân tộc.

Ông Nguyễn Hồng Lai,Ông Trịnh Phú Tín trao quà động viên, mong muốn nạn nhân chất độc da cam nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cảm ơn Vietcombank Quảng Nam và mong muốn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay chia sẻ, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam, tiếp sức giúp họ vượt qua khó khăn, hòa nhập cùng cộng đồng.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.