Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm hỏi sức khỏe ông Đỗ Huy Nông.
Tại Hải Phòng, lãnh đạo thành phố tổ chức nhiều đoàn đến thăm viếng các nghĩa trang liệt sĩ, động viên gia đình chính sách, người có công. Các địa phương bên cạnh hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công, còn xây dựng kế hoạch, tổ chức dâng hoa, thắp nến tại các nghĩa trang liệt sĩ dịp 27-7. Nhiều đoàn cựu chiến binh tổ chức đi thăm lại chiến trường xưa, qua đó thêm tự hào, thấy được đất nước mình ngày càng phát triển. Đáng quý là việc đền ơn đáp nghĩa được các cấp chính quyền, các đoàn thể thực hiện thường xuyên và tập trung hơn vào dịp cao điểm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Các địa phương của thành phố Hải Phòng trước khi hợp nhất đều quan tâm chăm lo đối với gia đình chính sách, người có công. Như nhiều năm qua, thành phố Hải Phòng trước đây thực hiện hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công nguyên vật liệu, kinh phí cải tạo nhà ở, đến nay hầu hết đã được xây mới, sửa chữa; tặng quà người có công vào dịp Tết Nguyên đán, dịp 27-7 hằng năm với mức trị giá lớn. Tùy theo các điều kiện, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng trọn đời, trao nhà tặng thương binh, gia đình liệt sĩ… Bên cạnh sự quan tâm về vật chất để các gia đình chính sách, người có công có điều kiện sống ít nhất bằng mức trung bình trở lên tại cộng đồng, còn là sự chăm lo về đời sống tinh thần khi cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể, nhân dân thường xuyên thăm hỏi, động viên.
Việc tri ân còn cụ thể, thiết thực, nghĩa tình khi nhiều người dân, hội viên các đoàn thể tình nguyện thường xuyên chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ, làm đẹp cảnh quan, trồng thêm cây, thêm hoa, giữ gìn sự tôn nghiêm nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ. Những ngọn nến lung linh đồng loạt thắp trên các phần mộ tại các nghĩa trang liệt sĩ dịp 27-7 sẽ là hình ảnh đẹp, thể hiện sự biết ơn của lớp trẻ, của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống.
Ở một đất nước có hàng triệu người hy sinh trong các cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu thương bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng…, việc tri ân người có công với cách mạng không chỉ là đạo lý, mà còn thể hiện lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước bất diệt. Hôm nay được sống trong hòa bình, tự do, được thụ hưởng thành quả phát triển đất nước, các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ phải sống thật xứng đáng với những gì cha ông đã không tiếc máu xương để giành được. Ngoài sự biết ơn, hơn hết, cần có khát vọng, nỗ lực hành động để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, hùng cường, thỏa nguyện ước của những người đã ra sức cống hiến, hy sinh vì tương lai sáng tươi của dân tộc.
Nguồn: Báo Hải Phòng
Bình luận