• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tuổi thơ thiếu thốn, cô nữ sinh ôm ước mơ vào ĐH nhưng sợ mẹ sẽ vất vả

Đặng Phương Anh, nữ sinh lớp 12A9 Trường THPT Hoàng Văn Thụ, huyện Lục Yên, Yên Bái vốn sinh ra trong hoàn cảnh vô cùng éo le, nhưng em chưa bao giờ coi đó là lý do để ngừng cố gắng hay chấp nhận số phận. Câu chuyện về Phương Anh khiến nhiều người cảm động, mong sẽ có phép màu đến với em.
Trường THPT Hoàng Văn Thụ, nơi Phương Anh đang theo học. (Ảnh: FB Trường THPT Hoàng Văn Thụ - Lục Yên - Yên Bái)

Nữ sinh nhặt ve chai ôm ước mơ vào đại học

Báo Thanh Niên đăng tải, Phương Anh hiện tại đang sống cùng mẹ và em trai tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Bố em đã ra đi cách đây nhiều năm vì căn bệnh thế kỷ. Đáng buồn hơn là cả mẹ và em trai nữ sinh đều không may lây nhiễm bệnh.

Phương Anh là cô nữ sinh chăm ngoan, học giỏi của trường THPT Hoàng Văn Thụ. (Ảnh: FB Trường THPT Hoàng Văn Thụ - Lục Yên - Yên Bái)

Mẹ Phương Anh, bà Nguyễn Thị Hằng tâm sự, thời điểm chồng "nằm xuống", một mình bà phải nuôi 2 đứa con nhỏ (khi đó Phương Anh 2 tuổi, còn em trai gần 1 tuổi). Mất đi trụ cột gia đình, lại nhận tin dữ khi mình và con trai cũng mắc bệnh khiến bà Hằng như sụp đổ. Vì người ngoài dèm pha nên bà cùng 2 con lên đồi cao sinh sống.

Cách đây nhiều năm, ba mẹ con Phương Anh phải sống trong lán dựng tạm ở trên đồi. (Ảnh minh họa: Dân Sinh)

Trong căn lán do gia đình chồng dựng tạm, chẳng có tài sản gì đáng giá. Mãi về sau, chính quyền địa phương hỗ trợ xây nhà cấp 4 tình thương, ba mẹ con mới có chỗ ở tử tế hơn.

Nhiều hộ gia đình khó khăn được chính quyền địa phương xây dựng cho nhà tình thương. (Ảnh minh họa: Dân Sinh)

Bà Hằng kể thêm, khi đó nhiều người còn có cái nhìn thiếu thiện cảm với người mắc bệnh thế kỷ nên Phương Anh và em trai không thể đi học trường mầm non. Chẳng còn cách nào khác, bà đành đưa con cùng đi nhặt ve chai.

Hơn 15 năm trôi qua, giờ đây, Phương Anh đã là nữ sinh lớp 12 vô cùng chăm ngoan, học tốt. Cô giáo chủ nhiệm của Phương Anh cho biết dù em có hoàn cảnh éo le nhưng luôn cố gắng nỗ lực vươn lên.

Nghề nhặt ve chai tuy vất vả nhưng nhiều người vẫn phải lựa chọn vì không còn cách nào khác. (Ảnh: Đời sống Việt Nam)

Phương Anh mơ ước được làm giáo viên. (Ảnh: Thanh Niên)

Hiện tại, Phương Anh vẫn đi nhặt ve chai phụ mẹ ngoài giờ học. Nhiều hôm ở trường có phế liệu, em không ngại ngần xin về cho mẹ bán. Thời gian rảnh rỗi, cô nữ sinh lớp 12 còn làm mọi việc trong nhà. Dường như em hiểu gia cảnh của mình nên luôn tỏ ra tự lập, biết lo lắng cho mẹ và em trai.

Ước mơ duy nhất của Phương Anh lúc này là được học đại học để kiếm công việc ổn định, chăm lo gia đình: “Có lúc, thấy mẹ ốm đau vẫn phải đi làm nuôi em ăn học, em định nghỉ học để giúp mẹ. Thế nhưng mẹ và thầy cô động viên, em lại cố gắng theo học. Em mong được học sư phạm mầm non, để sau này về dạy học ở quê nhà. Nhưng nếu đi học tiếp thì mẹ không lo cho em được...”, Phương Anh bày tỏ lo lắng trên báo Thanh Niên.

Phương Anh mơ ước được làm giáo viên. (Ảnh: Thanh Niên)

Học vấn không phải con đường duy nhất dẫn tới thành công nhưng nó sẽ là con đường ngắn nhất. Chính vì thế những hoàn cảnh đặc biệt như Phương Anh luôn nỗ lực học tập để mong có được cuộc sống đủ đầy trong tương lai. Và nữ sinh Nguyễn Ngọc Vy, học sinh lớp 12A8 Trường THPT Tây Thạnh (Q.Tân Phú, TP.HCM) cũng vậy.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, Vy cho biết, từ nhỏ em đã không biết mặt cha, chỉ có mẹ là chỗ dựa duy nhất. Vì đi làm ở huyện Củ Chi nên mẹ Vy phải gửi em cho 2 ông bà giữ trẻ tại quận 12 khi em mới chỉ vài tháng tuổi. Kể từ đó, Vy lớn lên trong tình yêu thương của ông bà và luôn gọi họ là "ngoại". Cứ cuối tuần hoặc những lúc được nghỉ, mẹ Vy sẽ lên thăm con.

Vy đang học tại trường THPT Tây Thạnh. (Ảnh: FB Trường THPT Tây Thạnh)

Đến năm Vy lên lớp 8 thì mẹ đón em về nhà trọ ở cùng. Mới đây, người mà Vy gọi là "ông bà ngoại" đã ra đi do bệnh nặng. Cô nữ sinh tâm sự trên báo Thanh Niên: “Ông bà ngoại cho em một tuổi thơ trọn vẹn, dù thiếu thốn hơi ấm của cha, tình thương của mẹ. Ông bà dạy em dù có khó khăn thế nào cũng đừng quên sống làm người tử tế."

Cuộc sống của 2 mẹ con cứ thế qua đi trong căn nhà trọ chật hẹp. Thu nhập từ công việc tạp vụ trong quán ăn chỉ đủ cho họ bữa no bữa đói chứ chẳng dám mơ những điều cao sang. Thậm chí, nhiều hôm chủ quán cho đồ ăn thừa, mẹ Vy còn mang về để đỡ khoản chi tiêu. Bản thân Vy cũng chỉ ăn sáng bằng cơm nguội.

Vy hiện đang sống cùng mẹ trong căn phòng trọ nhỏ. (Ảnh: Thanh Niên)

Thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ nên Vy tự dặn lòng mình phải học giỏi, quyết tâm đỗ đại học. Thời gian qua, cô nữ sinh đã trải qua khá nhiều công việc như rửa chén thuê, phụ quán cà phê,... kiếm chút tiền phụ mẹ trả tiền nhà trọ.

Vy quyết tâm đỗ đại học để có thể chăm lo cho mẹ. (Ảnh: Thanh Niên)

Chẳng ai có quyền được lựa chọn hoàn cảnh sinh ra, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi số phận bằng cách nỗ lực vươn lên. Cả Phương Anh và Vy đều coi khó khăn chỉ là thử thách cần vượt qua để thêm mạnh mẽ, vững vàng hơn. Mong rằng trong tương lai, các em sẽ có cuộc sống tốt đẹp.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác