• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Ước mơ có nhà mới của người vợ liệt sỹ đã trở thành hiện thực  

Mẹ Lương Thị Lưu, ở thôn 4, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái là vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Nhân (hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ), hiện nay 84 tuổi, sức yếu, chân chậm vẫn một mình sống trong căn nhà dột nát, xuống cấp. Cảm thông, chia sẻ, tri ân mẹ, Quân chủng Phòng không-Không quân đã hỗ trợ kinh phí cùng gia đình xây dựng ngôi nhà mới cho mẹ.

Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giải phóng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, biết bao người con ưu tú đã hy sinh trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Nơi quê hương yêu dấu, những người mẹ, người vợ, người con chờ mong họ trở về. Nhưng những người con, người chồng, người cha thân yêu của họ đã vĩnh viễn không trở về, những lo toan, bươn trải, vô vàn khó khăn, vất vả, gồng gánh gia đình đè nặng lên vai những người phụ nữ.

Mẹ Lương Thị Lưu, ở thôn 4, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình là một trong muôn vàn những trường hợp như thế. Năm 1968, người chồng thân yêu của mẹ là Nguyễn Văn Nhân nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã lên đường nhập ngũ, rồi vào Nam chiến đấu, để lại ở hậu phương 4 người con gái cho người vợ, trong đó cô con gái út là người chưa một lần gặp mặt cha. Gần 8 năm tham gia chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên, trong trận đánh vào sân bay Hòa Bình, anh Nguyễn Văn Nhân đã hy sinh. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng mẹ Lương Thị Lưu nhận được giấy báo tử của người chồng.

Thời gian cứ thế trôi đi, những người con của mẹ ngày một lớn lên, được học hành cơ bản và trưởng thành, xây dựng gia đình, yên bề gia thất, cuộc sống cũng gọi là tạm đủ cơm ăn, áo mặc. Còn mẹ Lương Thị Lưu, nay tóc đã bạc, bệnh tật phát sinh, sức khỏe yếu dần, đi lại chậm chạp, nét mặt hằn in những vất vả, lo toan của những năm tháng thay chồng nuôi dạy các con khôn lớn. Điều mà mẹ Lương Thị Lưu được an ủi và thấy ấm lòng lúc tuổi già là các con gái, con rể nhiều người được ở gần nhà mẹ, quan tâm mẹ, thăm hỏi mẹ; ở tuổi 84, cuộc sống sinh hoạt của mẹ Lưu dựa vào số tiền trợ cấp của Nhà nước trợ cấp thân nhân liệt sỹ là 2.055.000 đồng/tháng và khoản trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi là 360.000đ/tháng, vẫn một mình sống trong căn nhà cũ kỹ, dột nát, mẹ không muốn làm phiền các con, vì mẹ nghĩ “đứa nào cũng có phận của chúng”. Thương mẹ, các con của mẹ khổ tâm, day dứt trong lòng nhưng kinh tế gia đình họ cũng còn khó khăn, eo hẹp, nên chưa có điều kiện sửa chữa hoặc làm nhà mới cho mẹ, chỉnh trang nơi thờ cúng người cha là liệt sỹ.

Nhà báo Đồng Quang Hưng, nguyên Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái trong một lần đi thực tế ở cơ sở đã có bài viết: Ước mơ về một căn nhà của mẹ Lương Thị Lưu (đăng trên Báo Xây dựng). Bài báo đã tạo nên hiệu ứng xã hội tích cực, lan tỏa sâu rộng, được một số các đồng chí lãnh đạo địa phương quan tâm, nhiều cơ quan, đơn vị, các doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đồng cảm sâu sắc, hưởng ứng, chung tay đồng hành xây nhà mới cho mẹ Lưu. Quân chủng Phòng không - Không quân đi đầu ủng hộ số tiền 80 triệu đồng, hỗ trợ gia đình làm nhà mới cho mẹ. Sau 2 tháng thi công, căn nhà xây cấp 4, có diện tích gần 60m2, khang trang có công trình phụ khép kín, với tổng kinh phí 200 triệu đồng, đã hoàn thành và bàn giao cho gia đình mẹ Lưu đưa vào sử dụng. Ngôi nhà trong mơ của mẹ Lưu đã trở thành sự thật. 

Đại diện Quân chủng PK-KQ trao tiền hỗ trợ làm nhà cho mẹ Lưu
Mẹ Lưu xúc động nhận quà của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Yên Bái

Nhân dịp mẹ Lưu nhận nhà mới, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã chia sẻ, gửi lời động viên và tặng mẹ Lương Thị Lưu 01 chiếc ti vi màu Sony; Hội đồng Cựu học sinh cấp III khóa 1970 - 1973 thành phố Yên Bái tặng mẹ 10 triệu đồng; cũng trong dịp này, mẹ Lương Thị Lưu còn nhận được nhiều phần quà có giá trị của Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Yên Bái, đại diện lãnh đạo huyện Yên Bình, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phú Thịnh trao tặng cùng với sự chung vui của các cơ quan, tổ chức đoàn thể và bà con nhân dân trong xã, trong thôn./.

                                                                                            

Nguyễn Ngọc Sơn

                                                                   Phó Chủ tịch TT Tỉnh hội Yên Bái

                                                                                    

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác