• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Vợ cựu chiến binh Lê Văn Hùng mơ ước có được ngôi nhà vững trãi

Con đường rẽ vào gia đình bà Vũ Thị Vĩnh (1958) ở khu 5, xã Yên Luật, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ vốn đã vắng vẻ, sau mấy hôm mưa càng hiu hắt hơn. Bước vào nhà, trước mắt chúng tôi là bốn bức tường loang lổ, mốc meo, một nửa gian nhà được chống dột bởi tấm ni lông, gian giữa là bàn thờ , không hương khói , chỉ có một bức ảnh chân dung ghi rõ H ạ sỹ Lê Văn Hùng ( sinh 1950).

 Qua tìm hiểu, chúng  tôi được biết, anh Lê Văn Hùng, sinh năm 1950, quê quán Yên Luật, Hạ Hoà, Phú Thọ; nhập ngũ 12.1972; tiểu đoàn 6, Trung đoàn 246; cấp bập H2; chức vụ chiến sỹ; xuất ngũ năm 1975; từng tham gia chiến đấu ở chiến trường B; đã được Nhà nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì (10/7/1987). Anh mất năm 2000.

Bà Vũ Thị Vĩnh kể: Vợ chồng tôi rất vất vả, ông Hùng ở chiến trường về, bị bệnh sốt rét liên miên, sức khỏe yếu, chúng tôi có 3 người con (2 trai 1gái) nhưng cháu thứ hai - anh Lê Văn Thống là nạn nhân chất độc da cam (con của anh Thống cũng bị di chứng, cháu bị bệnh bạch tạng). Cháu ngoại của bà Vĩnh bị hở hàm ếch, bị điếc bẩm sinh. Căn nhà vợ chồng bà xây dựng đã lâu, nay xuống cấp nghiêm trọng, mỗi lần mưa là dột, nắng lên nhìn thấy trời. Các con cháu của bà đã ra ở riêng. Một mình bà lầm lũi sống trong căn nhà dột nát này để thờ phụng ông Lê Văn Hùng. Hoàn cảnh gia đình bà Vũ Thị Vĩnh không có khả năng tự sửa chữa nhà, bà chỉ ao ước có được một căn nhà vững trãi để sống nốt quãng đời còn lại, hương khói cho chồng (và đây cũng là ước mong của ông Hùng khi còn sống).

Mái nhà, phía trên giường ngủ của bà Vĩnh

Ông Lê Văn Diễn, nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Yên Luật chia sẻ: Anh Lê Văn Hùng lớn lên khi chiến tranh đang ác liệt, theo tiếng gọi của Tổ quốc, năm 1972 anh tròn 18 tuổi xung phong vào bộ đội, sau thời gian huấn luyện anh được điều về chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Ngày thống nhất đất nước (1975), anh được xuất ngũ trở về quê, lập gia đình và xây dựng quê hương. Tuy người lành lặn nhưng vợ chồng anh chị sinh được 3 người con, người con thứ 2 bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, hiện nay cháu của bà Vĩnh cũng có biểu hiện di chứng của chất độc da cam/dioxin.

Hoàn cảnh gia đình bà Vũ Thị Vĩnh - vợ của cựu quân nhân Lê Văn Hùng, rất cần sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội CCB, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Phú Thọ và cộng đồng, chung tay, góp công góp của để bà có được một mái nhà vững trãi, ấm áp, sống nốt quãng đời còn lại, hương khói cho chồng.

                                          Danh Lư - CTV Tạp chí Da cam Việt Nam

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác