Đại biểu tham dự chương trình
Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Nguyễn Song Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Vũ Trọng Khải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã, các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Bằng Luân.
Ông Bùi Xuân Kết, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Bằng Luân đọc diễn văn tại buổi lễ
Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu cùng hội viên đã dành những phút tưởng niệm các nạn nhân chất độc da cam đã từ trần. 65 năm đã trôi qua kể từ khi quân đội Mỹ bắt đầu phun rải chất độc hóa học tại Việt Nam, nhưng nỗi đau da cam vẫn chưa khép lại. Đằng sau những con số là những cuộc đời chịu nhiều thiệt thòi; là những người mẹ, người cha lặng lẽ chăm sóc con cháu bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin; là những người sinh ra sau chiến tranh nhưng vẫn phải gánh chịu di chứng của chất độc da cam/dioxin.
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại buổi lễ
Tại buổi lễ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã đã làm rõ về thảm họa da cam, những tác động lâu dài của chất độc da cam/dioxin đối với môi trường, sức khỏe con người. Đồng thời cũng nhấn mạnh những chủ trương, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước; những nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nạn nhân, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam.
Nghĩa cử cao đẹp, của tình người đã làm cho buổi lễ thêm ấm áp. Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã, các ban, ngành, đoàn thể cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng 17 triệu đồng ủng hộ Quỹ Nạn nhân chất độc da cam xã Bằng Luân.
Số tiền tuy không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của cộng đồng đối với những người đang chịu nhiều mất mát, thiệt thòi. Mỗi sự chung tay hôm nay không chỉ giúp một hoàn cảnh vơi bớt khó khăn, mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để nạn nhân và gia đình của họ vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.
Lễ tưởng niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam tại xã Bằng Luân khép lại trong niềm xúc động và sự đồng cảm. Từ những việc làm bình dị, thiết thực, tình yêu thương đang được lan tỏa, góp phần tiếp tục hành trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.
Tin, ảnh: Bùi Xuân Kết
Chủ tịch Hội xã Bằng Luân















Bình luận