• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Xuân ấm áp những phần quà nghĩa tình

Chăm lo đời sống, tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) luôn là trách nghiệm và nghĩa vụ sẻ chia của cộng đồng xã hội nhằm vơi bớt nỗi đau thân thể, lẫn tinh thần của nạn nhân và gia đình nạn nhân... Đó cũng là hành động, nghĩa cử nhân ái đối với các thế hệ bị nhiễm và ảnh hưởng chất độc hóa học trong chiến tranh.

Tại tỉnh Bình Phước, nhiều năm qua, với thực lực của các Hội NNCĐDC/dioxin trong tỉnh đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, tặng cây, con giống, xây nhà ở và tặng công trình giếng nước sạch cho gia đình NNCĐDC. Từ những chương trình nhân ái đó, đã và đang giúp gia đình nạn nhân có đời sống kinh tế, cơ sở vật chất được tốt hơn. Đặc biệt, mỗi mùa xuân đến, tết về thì những phần quà được trao tặng NNCĐDC càng ấm áp, ý nghĩa hơn với truyền thống thủy chung, đoàn kết hướng đến cội nguồn dân tộc.

Trao tặng NNCĐDC 144 phần quà

Sáng 30-12 vừa qua, chúng tôi có dịp theo thường trực lãnh đạo Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bình Phước đến xã Bù Nho, huyện Phú Riềng trao quà cho 2 gia đình có con bị ảnh hưởng chất độc da cam trong chiến tranh. 3 phần quà trị giá 1.500 nghìn đồng/1 phần, tuy không nhiều, những đã thể hiện sự quan tâm của thường trực lãnh đạo Tỉnh hội. Đến đó, chúng tôi đã được gặp ông Hồ Viết Trung, Chủ tịch Hội NNCĐDC huyện Phú Riềng và một số đồng chí đại diện lãnh đạo UBND xã Bù Nho. Những ngày đầu xuân Qúy Mão, lãnh đạo hội NNCĐDC, lãnh đạo địa phương, các đơn vị, cá nhân thiện nguyện luôn tất bật cho các chương trình trao tặng quà người nghèo, gia đình chính sách khó khăn.

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Niệm ở thôn Tân Hiệp 2, xã Bù Nho có 2 người con đều do ảnh hưởng chất độc da cam từ ông bà ngoại từng tham gia chiến trường Quảng Trị. Nhìn cháu Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 2000 và cháu Nguyễn Ngọc Lương, sinh năm 2012 nằm trên giường, tay chân lẳng khẳng, đầu, mặt, thân thể ốm còm, ngơ ngác, miệng 2 cháu cười ngượng ngịu, chúng tôi không khỏi chạnh lòng, thương cảm. Bà Nguyễn Thị Thuận, Phó chủ tịch Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bình Phước không cầm được nước mắt sờ nắn tay chân cháu Tuấn. Ngồi cạnh là bà Lê Thị Hà, Phó chủ tịch UBND xã Bù Nho cũng xúc động quá thương 2 cháu. Tiếp đó, chúng tôi theo đoàn đến trao tặng quà cho ông Nguyễn Văn Tập ở thôn Tân Lực, xã Bù Nho. Ông Tập sinh năm 1940, thương binh hạng ¾ từng tham gia chiến trường Đông Nam bộ. Gia đình ông có người con gái sinh năm 1976, hiện chỉ có nằm một chỗ và trạng thái không được tỉnh táo bình thường...

Các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trao tặng quà cho NNCĐDC huyện Phú Riềng.

Cùng ngày, tại hội trường UBND xã Bù Nho, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Phú Riềng tổ chức họp mặt và trao tặng quà từ các doanh nghiệp hảo tâm đến với nạn nhân dịp xuân đến tết về. 141 phần quà, trị giá 500.000 đồng/1 phần trao tặng 141 nạn nhân da cam trong huyện Phú Riềng là tình cảm chân tình sẻ chia của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp chung tay trao tặng nạn nhân. Tại buổi trao tặng quà có mặt của thường trực Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Bình Phước, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Phú Riềng và đại diện lãnh đạo địa phương. Ông Bùi Văn Hiếu, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Riềng phát biểu cảm ơn tới các cấp hội NNCĐDC trong tỉnh, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đã hỗ trợ tặng quà cho nạn nhân da cam. Ông nói: “Trong không khí cả nước mừng đón xuân Qúy Mão, trước thềm tết Nguyên đán 2023, để chia sẻ động viên NNCĐDC bằng những phần quà ấm áp nghĩa tình, qua đó thể hiện sự quan tâm, đồng cảm của lãnh đạo hội, lãnh đạo địa phương, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, của các nhà hảo tâm doanh nghiệp. Thông qua những phần quà nhân ái đã thể hiện tình thương và sự đồng cảm của các doanh nghiệp đối với gia đình chính sách, nạn nhân da cam… Bằng sự quan tâm của các cấp, ban ngành, đoàn thể địa phương trong huyện chuẩn bị cho trên 10.000 phần quà trong năm nay tặng gia đình nghèo, gia đình chính sách khó khăn. Sau đại dịch Covid-19, một số hoạt động cho cộng đồng, xã hội được vui xuân đón tết ấm áp trong tình yêu thương nhân ái…”.

Thường trực Hội NNCĐDC tỉnh đến thăm tặng quà cho 2 cháu Nguyễn Ngọc Tuấn và Nguyễn Ngọc Lương ở thôn Tân Hiệp 2, xã Bù Nho.

Phát biểu tại buổi họp mặt và các doanh nghiệp trao tặng quà, bà Nguyễn Thị Thuận, Phó chủ tịch thường trực Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo địa phương; đánh giá cao sự nỗ lực của lãnh đạo Hội huyện Phú Riềng đã gắn kết thường niên với các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là ở TP. Hồ Chí Minh. Qua đó, bà cũng thành tâm trân trọng cảm ơn sâu sắc đến ông Mai Văn Chung - Giám đốc Công ty Cổ phần xăng dầu An Thắng; bà Lê Thị Ánh Thu - Giám đốc Công ty TNHH Tự động hóa và Đầu tư - Xây dựng ATCED; ông Nguyễn Lâm Tùng - Giám đốc Công ty TNHH Thái Dương; bà Hà Thị Thùy Dung - Giám đốc Công tyTNHH Khang Phú Gia; ông Trần Sĩ Nam - Giám đốc hộ kinh doanh Dê Lam Sơn; ông Lê Năng Hùng (Phó giám đốc Đối ngoại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cộng Đồng Tâm); bà Hoàng Hà (Hoa khôi tài năng đất Việt) - Chi hội trưởng Chi hội tán trợ NNCĐDC huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước tại TP. Hồ Chí Minh đã luôn đồng hành cùng hội NNCĐDC và địa phương hằng năm trao tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách khó khăn...

DUY HIẾN

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Tối 24-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền ...
    Nơi nghĩa tình sâu nặng vì nạn nhân chất độc da cam

    Nơi nghĩa tình sâu nặng vì nạn nhân chất độc da cam

    Tôi tên là: Trần Văn Toàn, 72 tuổi; quê quán: xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Tôi được đến Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, địa chỉ tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội để xông hơi giải độc từ ngày 29/3 đến ngày 18/4/2024. Trước khi rời Trung tâm về địa phương, tôi xin có đôi ...