• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Chi hội trưởng Chu Văn Hải hết lòng vì hội viên

Năm 1979, ông Chu Văn Hải và gia đình rời quê (thôn Hiệp Lực, xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) đi xây dựng kinh tế mới ở xã Trường Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Gia đình ông tham gia Hợp tác xã thủ công nghiệp, chuyên đóng gạch ngói. Sau những năm tháng làm ăn vất vả, Hợp tác xã thất bại do chất đất cợn đá, sản phẩm kém chất lượng. 

 

Ông và gia đình chuyển đến thị trấn Tuần Giáo; sau đó lại theo con cái vào phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ sinh sống. Vợ chồng ông sinh 4 người con trai nay đều đã lập gia đình. Người con trai cả do di nhiễm chất độc da cam từ bố nên bị bệnh động kinh, hưởng chế độ tàn tật; một cháu nội bị bệnh ung thư máu, cứ 3 tháng lại xuống Hà Nội điều trị một lần, kinh phí mỗi lần hết hàng chục triệu đồng.  
Ông Chu Văn Hải là CCB, NNCĐDC, năm nay ông đã 73 tuổi. Năm 2020, ông tham gia công tác hội, làm Chi hội phó rồi Chi hội trưởng Chi hội NNCĐDC/dioxin. Chi hội của ông phụ trách có 18 nạn nhân thuộc địa bàn phường Mường Thanh và phường Noong Bua. Ban đầu, Chi hội không có quỹ thăm hỏi hội viên khi ốm đau hoặc khó khăn đột xuất; được sự chỉ đạo của Tỉnh hội tăng cường công tác vận động nguồn lực để chăm sóc nạn nhân, ông chuẩn bị sổ sách ghi chép lên Tỉnh hội xin giấy giới thiệu, một mình tìm đến các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn 2 phường, nơi nạn nhân cư trú để vận động. Trong 3 năm (2021, 2022, 2023), mỗi năm ông vận động được 30 đến 40 triệu đồng, làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ hội viên, nạn nhân. Hiện nay, Quỹ hội đạt gần 70 triệu đồng. Chi hội sinh hoạt nền nếp, hoạt động hiệu quả, mỗi năm tổ chức cho hội viên đi tắm nước nóng 2 đến 3 lần; vào dịp tết, ngày 27/7, ngày 1/8 hằng năm, Chi hội đều tổ chức thăm, tặng quà cho nạn nhân. 3 năm liền, Chi hội được Tỉnh hội tặng giấy khen.
 Hoàn cảnh gia đình ông Chu Văn Hải thuộc diện khó khăn của địa phương; hai ông bà không có lương, chỉ sống nhờ vào trợ cấp của ông mỗi tháng 1,5 triệu đồng và vẫn phải nhờ vào sự hỗ trợ của các con. Mặc dù vậy, hằng ngày ông vẫn hết mình với công tác Hội và hết lòng với hội viên - nạn nhân của mình. Ông là một tấm gương điển hình của tỉnh Điện Biên./.

                                                                          Đoàn Văn Mão          
                           Chủ tịch Tỉnh hội Điện Biên

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Chuyến đồng hành vì công lý cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Tiếp tục hành trình vận động ủng hộ, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam của Đoàn VAVA với một ngày làm việc dày đặc hoạt động, di chuyển vừa dài và vất vả từ Paris (Pháp), đến Bruxelles (Bỉ),  bằng mấy loại phương tiện giao thông công cộng để hạn chế chi phí, nhưng kết quả đạt được đã động viên tinh thần chúng tôi thật nhiều ... ...