• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tận tụy và năng động

Trong số Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở cấp huyện của tỉnh Thái Bình có một Chủ tịch không quản ngại khó khăn vất vả, sâu sát cơ sở để nắm chắc tình hình về nạn nhân và gia đình nạn nhân làm tham mưu đề xuất hỗ trợ, giúp đỡ cho phù hợp, hàng năm vận động các tổ chức cá nhân hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân lên đến hàng tỷ đồng. Người ấy là bà Trần Thị Minh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Bà Minh tích cực đi cơ sở gặp gỡ, động viên chia sẻ với hội viên

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình có gần 1.800 hội viên ở 30 xã, thị trấn, trong đó Hội viên là các Cựu chiến binh, trực tiếp bị nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh chống Mỹ là 1.639 người, 306 nạn nhân gián tiếp, có trên 100 nạn nhân là con đẻ của người HĐKC bị nhiễm chất độc da cam thể nặng. Số liệu thống kê do bà Trần Thị Minh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Vũ Thư cho chúng tôi biết. Trăn trở với công tác tổ chức Hội, về tình hình đời sống, tình hình bệnh tật liên quan đến suy giảm sức khỏe của hội viên; bà Trần Thị Minh trăn trở và tìm cách tạo nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ gia đình và hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã trở thành ý thức tâm đức trong nhiều năm qua của bà Minh. Bà là một Chủ tịch Huyện hội năng động, sâu sát cơ sở, mỗi ngày bà đi xe máy đến các xã trong huyện “Rà từng ngõ, rõ từng nhà, hiểu từng hoàn cảnh” để rồi tìm cách chăm lo tháo gỡ, hỗ trợ giúp đỡ cho phù hợp. Người thương binh, NNCĐDC Nguyễn Công Sự ở thôn Trực Nho, xã Minh Quang, hay như gia cảnh nạn nhân Lại Văn Biên ở thôn Tường An, xã Tân Hòa và nhiều trường hợp khác là những địa chỉ mà bà Minh luôn đau đáu, tìm cách chia sẻ, bà trải long: “Tôi ngồi ở nhà mỗi ngày là tôi không thấy yên, mỗi ngày tôi muốn đến để nhìn thấy họ, để tìm cách giúp đỡ họ, tôi nghĩ đó là trách nhiệm và bổn phận của người lành, trả nghĩa cho người có công với đất nước”. Có lẽ vì tâm đức và những suy nghĩ như vậy nên bà Minh luôn say sưa với công việc là người đứng đầu Hội NNCĐDC/dioxin huyện Vũ Thư. Thương binh NNCĐDC Nguyễn Công Sự ở xã Minh Quang xúc động chia sẻ: “Bà Minh tâm đức và tốt lắm, không có sự giúp đỡ của bà Minh thì gia đình tôi đâu có được như bây giờ. Nhờ có bà Minh mà hàng tháng gia đình và bản thân tôi nhận được sự hỗ trợ của nhà Thiện nguyện Nguyễn Thu Hòa, một cán bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương đã nghỉ hưu tại Hà Nội, đều đặn giúp gia đình tôi mỗi tháng một triệu đồng”. Ông Lại Trường Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, huyện Vũ Thư nhận xét về Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin của huyện: chị Minh trách nhiệm và tận tụy với công việc lắm, không ngại khó, không ngại khổ, nắm rất chắc tình hình của Hội tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước giành cho người có công, đúng đủ và kịp thời, được các nạn nhân quý trọng và tin tưởng. Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Vũ Thư nói thêm: Cái cách mà Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện vận dụng để tạo nguồn lực giúp đỡ hội viên và gia đình hội viên là một bài học kinh nghiệm rất hay. Bằng tâm đức, sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm nên tất cả những NNCĐDC người đau khổ nhất, khó khăn nhất trên địa bàn huyện đã được Chủ tịch Hội huyện Trần Thị Minh thống kê, rồi thông qua các mối quan hệ xã hội, kết nối chuyển thông tin đến các tổ chức xã hội, đến các nhóm thiện nguyện trên mọi miền Tổ quốc và nước ngoài, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm…bằng cách làm này mỗi năm Hội NNCĐDC/dioxin huyện Vũ Thư cũng có được nguồn lực lên đến hàng tỷ đồng. Trong 5 năm qua, Hội huyện Vũ Thư đã vận động được trên 5 tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân, gia đình nạn nhân và tặng quà cho nạn nhân trong dịp kỷ niệm ngày 10/8, ngày TBLS (27/7) và ngày lễ, tết. Sự khác biệt về Hội NNCĐDC/dioxin huyện Vũ Thư còn là tính ổn định về công tác tổ chức so với các huyện, thành phố trong tỉnh.

Bà Minh tặng quà hội viên nhân ngày 10/8

Khi tỉnh Thái Bình thực hiện Kết luận Thanh tra số 44 của Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đã có không ít các hội viên Hội NNCĐDC/dioxin da cam ở nhiều địa phương khiếu kiện; tại huyện Vũ Thư cũng có một số trường hợp như vậy. Chủ tịch Hội huyện Trần Thị Minh đã không quản ngại, về từng địa phương, đến với từng người, từng hoàn cảnh chia sẻ phân tích để mọi người thấu hiểu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không tham gia khiếu kiện đông người ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội, không khiếu kiện vượt cấp…một số trường hợp nạn nhân khiếu kiện đã đồng thuận với cách chia sẻ động viên của Chủ tịch Huyện hội mà không đi khiếu kiện đông người, mọi đúng sai trong thực hiện chế độ chính sách giành cho người HĐKC sẽ có cơ quan chức năng xem xét giải quyết thỏa đáng.

Nhờ có sự tin tưởng của hội viên và sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể ở địa phương mà ngay trong Quý I/2023, Hội NNCĐDC/dioxin huyện Vũ Thư đã hoàn thành toàn diện công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở và cũng là địa phương duy nhất của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình hoàn thành công tác đại hội cấp cơ sở trong Quý I/2023.

Bà Minh tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam

Tận tụy, gương mẫu đầu tàu trong mọi công việc, sâu sát cơ sở là lời khen tặng giành cho bà Trần Thị Minh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Vũ Thư, bà luôn nhận được sự tin yêu của hội viên, sự tin tưởng của Huyện ủy, UBND huyện, của các đoàn thể và các ngành, của Tỉnh hội Thái Bình; liên tục trong nhiều năm cá nhân bà Trần Thị Mình và tập thể Hội NNCĐDC/dioxin huyện Vũ Thư được Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, UBND tỉnh Thái Bình, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh tặng Bằng Khen; UBND huyện Vũ Thư tặng Giấy khen.

CTV: Nguyễn Công Liêm - Tỉnh hội Thái Bình

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Nơi nghĩa tình sâu nặng vì nạn nhân chất độc da cam

    Nơi nghĩa tình sâu nặng vì nạn nhân chất độc da cam

    Tôi tên là: Trần Văn Toàn, 72 tuổi; quê quán: xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Tôi được đến Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, địa chỉ tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội để xông hơi giải độc từ ngày 29/3 đến ngày 18/4/2024. Trước khi rời Trung tâm về địa phương, tôi xin có đôi ...