Tham gia đoàn có đại diện Văn phòng Thương mại, Văn phòng Tùy viên Hải quân Hoàng gia Thái Lan tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, cùng nhiều cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam.
Đón đoàn có ông Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Trung tâm, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên và các nạn nhân chất độc da cam đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại đây. Đoàn đã tham quan khu xông hơi giải độc, nhà phục hồi chức năng và gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp với các nạn nhân.
.jpg)
Phát biểu tại buổi trao quà, bà Urawadee Sriphiromya bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, đồng thời khẳng định Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam luôn mong muốn sẻ chia, hỗ trợ để nạn nhân chất độc da cam vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống.
Nhân dịp này, bà Urawadee Sriphiromya cùng các thành viên trong đoàn đã trao những phần quà ý nghĩa cho các nạn nhân; hỗ trợ trứng gà, sữa cho bếp ăn của Trung tâm và tặng tiền mặt trị giá 27 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thăng Long xúc động chia sẻ: “Việc Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, cùng các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Thái Lan thăm, tặng quà cho Trung tâm đúng vào dịp kỷ niệm 64 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế, lòng nhân ái và tính nhân văn sâu sắc. Đây không chỉ là nguồn động viên to lớn đối với các nạn nhân, mà còn góp phần vun đắp tình hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa nhân dân hai nước. Chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn nghĩa cử ấy – minh chứng sinh động cho mối quan hệ đoàn kết quốc tế cao cả, đáng trân quý. Tin tưởng rằng, với nền tảng tốt đẹp hiện có, quan hệ Việt Nam - Thái Lan sẽ ngày càng gắn bó, cùng hướng tới những giá trị nhân văn, hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.”
Tin, ảnh: Vương Quyên
Bình luận